Xuất phát từ tinh thần gắn kết và mong muốn làm điều ý nghĩa cho xã hội, mỗi năm Hiệp hội đều tổ chức những hoạt động offline quy tụ anh em cả nước. Và rồi từ những buổi gặp gỡ tưởng chừng chỉ để giao lưu, đã nảy nở ý tưởng lớn lao – dành những khoản tiền còn lại sau mỗi lần tổ chức để gây dựng các công trình thiện nguyện. Chính từ tâm nguyện giản dị ấy, hành trình “Mái trường cho em” đã bắt đầu.
Trong chuyến khảo sát đầu tiên đến Lũng Hồ, anh Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội, cùng anh Lê Quang Mạnh và anh Phạm Thanh Tùng thành viên BQT Hiệp hội không khỏi trăn trở khi chứng kiến các em nhỏ vẫn đang học trong lớp tạm bợ: mùa đông gió lùa lạnh buốt, mùa mưa dột nát. Nỗi day dứt ấy thôi thúc Hiệp hội quyết tâm xây dựng một mái trường kiên cố, để tuổi thơ nơi rẻo cao có một điểm tựa vững chắc.
Và trong hành trình ấy, nhóm thiện nguyện Tâm Thiện do anh Phạm Thanh Tuấn là Chủ tịch, anh Lê Quang Mạnh là thành viên Ban Quản Trị đã trở thành người đồng hành không thể thiếu. Với nền tảng kinh nghiệm dày dặn trong hoạt động xã hội của nhóm Tâm Thiện đặc biệt như: Thường xuyên hỗ trợ địa phương bằng việc đưa các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê miễn phí thông qua thông tin từ Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện tuyến Trung Ương, điển hình là Bệnh Viện Bạch Mai..
Mục tiêu kết xây dựng ít nhất một điểm trường mỗi năm ở vùng sâu vùng xa, các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào thiên tai, lũ lụt, các chương trình Tết cổ truyền, trung thu..trên rẻo cao, vùng khó khăn. Nhờ sự đồng lòng và chuyên nghiệp ấy, ước mơ xây trường cho trẻ vùng cao không chỉ còn là lý tưởng, mà đã trở thành hiện thực giữa lòng núi rừng Hà Giang.
Hành trình xây dựng điểm trường được sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, đặc biệt là sự hỗ trợ từ nhóm Tâm Thiện, đã trở thành chuỗi ngày không chỉ đầy nỗ lực mà còn ngập tràn yêu thương. Từ ngày khởi công, từng bức tường, từng viên gạch dần hiện lên giữa núi rừng. Và niềm vui vỡ òa khi ngôi trường hoàn thiện, không chỉ là chỗ học tập, mà còn là nơi ươm mầm ước mơ cho hàng chục em nhỏ ở bản.
Trong ngày bàn giao, những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ khi được nhận quà, khi ngồi ngay ngắn trong lớp học mới tinh, là minh chứng rõ nhất cho giá trị mà công trình mang lại. Không còn nỗi lo mưa gió, không còn sự tạm bợ, giờ đây các em đã có một ngôi nhà chung để học chữ, để lớn lên với niềm tin và hy vọng.
Cảm động trước tấm lòng của Hiệp hội, đại diện chính quyền địa phương ông Hạ Mí De Phó Chủ tịch UBND xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang đã trao giấy khen để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, đồng thời bày tỏ lời tri ân sâu sắc. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một tập thể thiện nguyện, mà còn là niềm khích lệ để Hiệp hội Sim Số Việt Nam tiếp tục nhân rộng hành trình sẻ chia của mình.
Từ một ý tưởng nhỏ bé, Hiệp hội Sim số Việt Nam đã tạo nên một công trình vững bền, mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho bao thế hệ học trò nơi vùng cao. Và hơn cả một ngôi trường, đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, cho những trái tim luôn biết yêu thương và lan tỏa điều tốt đẹp.
Một số hình ảnh và video: