Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong 5 địa phương của cả nước chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong chuỗi hoạt động tri ân diễn ra trên cả nước.

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Với kết cấu gồm ba chương: “Thanh xuân dành cho đất nước”, “Hành trình ký ức và lòng biết ơn”, “Đoàn tụ và khát vọng tương lai”, đêm nghệ thuật được triển khai theo mạch từ quá khứ đến hiện tại, mở ra thông điệp hướng tới tương lai. Các tiết mục ca, múa, hoạt cảnh được đan xen với phim tư liệu và phóng sự, tạo nên một câu chuyện xuyên suốt về những thế hệ đã dành tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương đầu, “Thanh xuân dành cho đất nước”, kết nối những tác phẩm về Tổ quốc, người lính và tuổi trẻ với các tiết mục mang dấu ấn riêng của vùng Mỏ. Hoạt cảnh “Kỷ luật đồng tâm - Sức mạnh Đất Mỏ”, ca khúc “Tình ca người thợ mỏ” cùng các tác phẩm “Mãi mãi tuổi 20”, “Khúc tráng ca biển”, “Mẹ ơi, con đã về” góp phần đặt truyền thống cách mạng của Quảng Ninh trong dòng chảy lịch sử chung của dân tộc.

Phim ngắn “Những lá thư thời chiến” và câu chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, 103 tuổi, ở Mạo Khê, Quảng Ninh, đưa ký ức chiến tranh trở về qua những tư liệu và số phận cụ thể. Từ những câu chuyện ấy, mạch chương trình chuyển từ tưởng nhớ, tri ân những hy sinh trong quá khứ đến trách nhiệm chăm lo người có công trong cuộc sống hôm nay.

Ở “Hành trình ký ức và lòng biết ơn”, phóng sự “Tiếp nối truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’” phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Quảng Ninh như chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi thương binh, bệnh binh và người có công. Những hình ảnh từ thực tế cho thấy lòng biết ơn được tiếp nối bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ chiều sâu của ký ức, chương cuối “Đoàn tụ và khát vọng tương lai” hướng mạch cảm xúc về cuộc sống hòa bình và công cuộc dựng xây đất nước. Các tác phẩm “Màu hoa đỏ”, “Giữa hòa bình”, “Một đời người, một rừng cây”, “Bài ca không quên - Giai điệu Tổ quốc”, hoạt cảnh “Hòa bình đẹp quá” và ca khúc “Ai về quê hương tôi Quảng Ninh” khép lại đêm nghệ thuật trong âm hưởng tự hào, lắng đọng.

Điều đọng lại từ “Mãi mãi tuổi 20” là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Những người đã gửi lại tuổi xuân cho đất nước được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn, thế hệ hôm nay tiếp nhận ký ức ấy bằng trách nhiệm gìn giữ hòa bình, lao động, cống hiến và chung sức xây dựng Tổ quốc thân yêu.