Chương trình được tổ chức ngày 19/1 bởi Quỹ Thiện nguyện Tâm Thương và Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng sự hỗ trợ quý báu từ các đơn vị phối hợp, đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ và các đơn vị truyền thông uy tín.
Về phía Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An, có sự tham dự của anh Trần Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An; ông Hoàng Văn Đông - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Ngọc Châu - Giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển Thanh niên tỉnh.
Về phía BTC có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Vũ - Chủ tịch Quỹ Thiện nguyện Tâm Thương, Trưởng Ban tổ chức; ông Thái Hồng Đức - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Nhị Vân, Đơn vị bảo trợ truyền thông của chương trình; chị Hoàng Thị Nga Phương - Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Về phía địa phương, có sự tham dự của ông Dềnh Bá Lồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Huồi Tụ; ông Lý Bá Xông - Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ và thầy Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huồi Tụ.
Cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các đơn vị và hàng trăm bà con, em nhỏ học sinh tại địa phương.
Hành trình “Bếp ấm yêu thương” lần thứ 3 đã để lại dư âm ấm áp, những khoảnh khắc đáng nhớ vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Chương trình đã mang đến cho các em nhỏ những chiếc áo ấm, chăn ấm, những hộp sữa ngọt lành, quyển vở mới tinh cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là món quà tinh thần chứa đựng niềm hy vọng, là sự động viên để các em tự tin vượt qua khó khăn, tiếp tục hành trình học tập, chắp cánh những ước mơ còn dang dở.
Bên cạnh việc đồng hành cùng các em nhỏ, chương trình cũng hướng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mang theo những chiếc chăn ấm, thực phẩm thiết yếu và những phần quà Tết ý nghĩa. Những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương, gửi gắm mong muốn giúp bà con có một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy hơn.
Không dừng lại ở việc trao tặng những món quà thiết thực, chương trình còn đem đến một bữa cơm yêu thương, nơi các em nhỏ được quây quần bên nhau, thưởng thức từng món ăn nóng hổi do chính tay các tình nguyện viên chuẩn bị. Giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng không chỉ xua tan cái rét mà còn lan tỏa hơi ấm tình người.
Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi sôi động, mang đến cho các em những phút giây thư giãn, vui tươi. Dù cuộc sống còn nhiều gian khó, nhưng niềm vui và sự sẻ chia sẽ luôn là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn các em, tiếp thêm động lực để các em bước tiếp trên con đường phía trước.
“Bếp ấm yêu thương” lần thứ 3 không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, nơi những tấm lòng nhân ái cùng nhau lan tỏa sự ấm áp đến những vùng cao xa xôi. Các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, và đội ngũ tình nguyện viên đã cùng chung tay góp sức, mang đến hơi ấm yêu thương cho bà con vùng cao xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Mỗi sự đóng góp dù nhỏ bé cũng có thể trở thành ngọn lửa sưởi ấm mùa đông, để mỗi chuyến đi là một câu chuyện đẹp về tình người, về sự sẻ chia và đồng hành.