Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
Trên lễ đài rực rỡ cờ hoa, khi dòng chữ “62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” hiện lên cùng biểu tượng của Quân chủng, tất cả như hòa vào một mạch cảm xúc chung: lòng tự hào, niềm tin và sự tri ân sâu sắc. Đó là phút giây thiêng liêng ghi dấu một hành trình lịch sử từ những ngày đầu còn non trẻ, thiếu thốn, đến hôm nay vững vàng là “lá chắn thép” trên bầu trời Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Những chiến thắng của lực lượng Phòng không – Không quân đã khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, thể hiện nghệ thuật tác chiến độc đáo, sáng tạo, chứng minh rằng với ý chí và trí tuệ, chúng ta có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào.” Lời khẳng định ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho sức mạnh ý chí của những người chiến sĩ canh trời suốt hơn sáu thập kỷ qua.
Từ chiến hào Điện Biên năm 1954, nơi Trung đoàn Pháo cao xạ 367 bắn rơi hàng chục máy bay địch, đến “Trận Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, khi quân và dân ta bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, mỗi chiến công đều khắc sâu trong tâm khảm các thế hệ. Đó không chỉ là chiến thắng của vũ khí, mà còn là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, của niềm tin sắt đá “Bầu trời Tổ quốc không bị xâm phạm”.
Bước vào thời kỳ hòa bình, lực lượng Phòng không – Không quân vẫn giữ vững bản lĩnh của người lính trận. Dù đất nước yên bình, họ vẫn ngày đêm canh trực, dõi theo từng tín hiệu radar, từng đường bay trên màn hình chỉ huy. Mỗi chuyến bay huấn luyện, mỗi lần xuất kích đều thấm đẫm tinh thần “Trung thành vô hạn, quyết chiến quyết thắng”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận: “Dù đất nước hòa bình, nhưng những người chiến sĩ Phòng không – Không quân vẫn không ngơi nghỉ, ngày đêm lặng thầm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.” Câu nói ấy như lời tri ân, cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, gìn giữ niềm tin, ý chí và tinh thần thép của Quân chủng anh hùng.
Giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động, những yêu cầu mới của chiến tranh hiện đại, với vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, không gian mạng đặt ra thách thức chưa từng có. Song, như lời Thủ tướng nhấn mạnh, Quân chủng Phòng không – Không quân cần “xây dựng lực lượng thật sự mạnh về con người, coi con người là trung tâm, là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”. Đó là định hướng chiến lược, cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình phát triển của Quân chủng trong thời đại mới.
Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đọc bài diễn văn trong buổi Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân, nhấn mạnh toàn Quân chủng tiếp tục phát huy tinh thần “vì nhân dân quên mình” trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn tiên phong trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Với “mệnh lệnh từ trái tim” và phương châm “ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội PK-KQ”, bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quả cảm, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh, Quân chủng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện, vượt qua bão, lũ, địa hình hiểm trở, kịp thời tìm kiếm, cứu nạn, là điểm tựa vững chắc, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến.
Ngày hôm nay, khi danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng, không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời khẳng định cho tương lai. Những người lính mang phù hiệu cánh chim bạc sẽ tiếp tục làm chủ bầu trời, làm chủ công nghệ, đột phá sáng tạo, giữ vững lời thề sắt son “Bầu trời Tổ quốc không bị xâm phạm”.
Từ hội trường trang nghiêm, tiếng quân nhạc vang vọng như lời nhắn gửi từ thế hệ này sang thế hệ khác: Giữ trọn niềm tin, kiên cường trong thử thách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trải qua 62 năm, một chặng đường vinh quang, một bản hùng ca nối dài, để Quân chủng Phòng không – Không quân mãi mãi là “Lá chắn thép giữa bầu trời Tổ quốc”.