Không chỉ là hoạt động hậu cần thường nhật, phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tại Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong toàn Quân chủng Hải quân, nơi mỗi luống rau, mỗi gian bếp đều thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tình yêu đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, củng cố thế trận hậu cần vững chắc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Xanh hóa” những triền đất khô
Giữa cái nắng hanh hao đầu tháng Tư, chúng tôi có mặt tại Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân), đơn vị tên lửa bờ đang ngày một “xanh” hóa trong từng góc bếp, vạt vườn. Trong khu tăng gia sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông nằm gọn dưới chân đồi phía sau doanh trại, từng luống rau cải, rau muống, xà lách, cà chua… lên xanh mướt mắt. Xen giữa là các dãy chuồng trại nuôi lợn, gà, vịt được thiết kế khoa học, vệ sinh sạch sẽ.
“Trước đây, đất ở đây toàn đá lẫn sỏi, cỏ dại um tùm. Giờ thì cán bộ, chiến sĩ gọi vui là thung lũng rau xanh của lính biển”, Thiếu tá QNCN Trần Văn Anh, nhân viên tăng gia Lữ đoàn cười tếu táo, tay vừa rắc thêm lớp vôi bột quanh chuồng gà phòng dịch.
Không chỉ là những vạt rau cải thiện bữa ăn, mỗi mảnh đất được quy hoạch đều mang dấu ấn của trí tuệ và bàn tay bộ đội. Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào “Cải tạo đất, phủ màu xanh” cùng mô hình “Vườn rau kiểu mẫu”, “Vườn rau thanh niên”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã biến vùng đồi dốc khô cằn thành một không gian sản xuất vừa đa dạng, vừa bền vững. Sự đồng bộ về quy hoạch, luân canh cây trồng và áp dụng tiến bộ kỹ thuật như hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, nhà lưới che mưa nắng… đã giúp đơn vị tự túc tới 90% lượng rau xanh, 60% thịt cá tiêu dùng hằng ngày.
“Thực hành tiết kiệm – Bài học từ bữa cơm lính biển”
Một trong những điểm sáng trong công tác hậu cần tại Lữ đoàn 679 là việc thực hành tiết kiệm được cụ thể hóa từ những hành động nhỏ nhất. “Không để thừa cơm, không để rau úa, thịt cá ôi. Đó không chỉ là nếp ăn mà là nếp nghĩ của bộ đội chúng tôi”, thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hùng– Bếp trưởng lữ đoànchia sẻ khi đang kiểm tra bữa trưa tại bếp ăn tập thể.
Từ quy trình tiếp nhận, bảo quản thực phẩm, đến cách chế biến, chia suất ăn đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng định lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc phân loại rác, tái sử dụng nước vo gạo tưới cây, nước rửa rau lọc lắng cho chăn nuôi… được lồng ghép vào sinh hoạt đơn vị. Các khẩu hiệu “Giữ tốt, dùng bền, tiết kiệm từ cái kim, sợi chỉ” không phải để trang trí, mà được thực hành ngay trong đời sống hằng ngày.
“Tiết kiệm với chúng tôi không chỉ là chuyện chi tiêu ngân sách mà là cách góp phần giữ gìn, phát triển hậu phương ngay tại tiền phương”, Thiếu tá QNCN đoàn thị tân, nhân viên nấu ăn, phòng tham mưu, lữ đoàn 679 bày tỏ. Chị là một trong những cán bộ nữ trực tiếp đứng bếp, xào nấu từng món ăn cho từng mâm ăn tại bếp ăn tập thể.
Từ “tăng gia” đến “tình yêu lao động”
Không chỉ đơn thuần là chuyện rau thịt, tăng gia sản xuất, tiết kiệm tại Lữ đoàn 679 đã và đang góp phần giữ chân bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió. Chủ nhiệm hậu cần - Kỹ thuật, Trung tá Nguyễn Đình Tríchia sẻ: “Chăm lo tốt đời sống thì những người lính mới yên tâm bám trụ, gắn bó với đơn vị. Khi bữa ăn được bảo đảm, đời sống tinh thần thoải mái thì sức chiến đấu của bộ đội cũng nâng lên rõ rệt”.
Từ hiệu quả tăng gia, mỗi năm Lữ đoàn tiết kiệm ngân sách hàng trăm triệu đồng, bổ sung vào quỹ tăng cường dinh dưỡng, đầu tư thêm cho mô hình sản xuất và sinh hoạt bộ đội. Các hội thi “Khéo tay nuôi, khéo tay trồng”, thi nấu ăn giáp vụ, hay mô hình “Vườn rau chiến sĩ mới” không chỉ khơi gợi tính sáng tạo, yêu lao động.
Dẫu vậy, công tác tăng gia sản xuất và tiết kiệm vẫn còn không ít thách thức. “Chúng tôi xác định rõ không chạy theo phong trào, không làm hình thức. Cái cần là hiệu quả thực chất và bền vững”, Thượng tá Trần Phú Bình - Lữ đoàn trưởng, khẳng định. Ông cho biết, thời gian tới, Lữ đoàn sẽ từng bước đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình hữu cơ, tận dụng phế phẩm nông nghiệp, tiến tới xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín.
Kết lại hành trình một ngày giữa doanh trại Lữ đoàn 679, chúng tôi mang theo hình ảnh những người lính biển tay lấm lem đất, áo đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt rạng ngời. Từ vườn rau đến bữa cơm, từ tiết kiệm hạt gạo đến thắt chặt tình quân dân, tất cả hòa quyện thành bản sắc riêng của một đơn vị vừa chắc tay súng, vừa vững tay cày.
Trong bối cảnh kinh tế, môi trường nhiều biến động, việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm không chỉ giúp bộ đội tự nuôi mình, nuôi đơn vị, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, một đội quân “chiến đấu giỏi, lao động tốt, sống nghĩa tình”.