Kỵ binh rèn luyện dưới nắng, sẵn sàng cho lễ diễu binh 30/4

“Mồ hôi rơi ướt yên cương, từng vó ngựa nện xuống mặt đường như tiếng trống vang vọng lịch sử…” – những ngày này, tại thao trường phía Nam, đoàn kỵ binh Cảnh sát cơ động đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vượt nắng xuyên gió, hành trình đặc biệt của đoàn kỵ binh

Ngay từ đầu tháng 3, đoàn kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã hành quân từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia luyện tập phục vụ lễ diễu binh. Hành trình kéo dài gần 2.000km, với 62 chiến mã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, kèm theo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chăm sóc và huấn luyện.

ky-binh-9-1744964146.jpg
Được lựa chọn là một trong những khối diễu binh chính thức tại sự kiện cấp quốc gia, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã hành quân từ miền Bắc vào miền Nam với 62 chiến mã (trong đó 52 chính thức và 10 dự bị)

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Lê Sỹ Hà, Phó Trưởng đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (K02 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) cho biết: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng đầy thử thách. Ngựa cần được chăm sóc tỉ mỉ, từ việc làm quen khí hậu, điều chỉnh chế độ ăn uống, đến cả quá trình huấn luyện. Trong giai đoạn đầu vào miền Nam, do khí hậu nắng nóng và thay đổi thất thường, chúng tôi ưu tiên để ngựa làm quen với môi trường thay vì tập luyện cường độ cao. Đến nay, sức khỏe người và ngựa cơ bản đã ổn định, tinh thần toàn đội rất sẵn sàng."

Tại thao trường phía Nam, những buổi huấn luyện bắt đầu từ sáng sớm, khi mặt trời chưa lên hẳn. Cả đội kiểm tra yên cương, dụng cụ và tập hợp đội hình theo đúng nghi thức lễ diễu binh.

ky-binh-3-1744964147.jpg
Động tác tưởng chừng đơn giản như đứng nghiêm trên yên ngựa, chào khi đi qua khán đài, cũng đòi hỏi phải giữ thăng bằng tốt, làm chủ tư thế, điều khiển ngựa thật ăn khớp

Dưới cái nắng hơn 36 độ C, những vó ngựa vẫn đều đặn gõ nhịp xuống mặt sân, xen lẫn tiếng hô khẩu lệnh vang dội. Các bài tập đội hình, xử lý tình huống đông người, âm thanh lớn, chuyển động phức tạp được duy trì hằng ngày để làm chủ kỹ thuật và tâm lý.

ky-binh-4-1744964146.jpg
Để đạt được điều đó, chiến sĩ phải luyện từ 15 phút rồi tăng dần theo ngày, cho đến khi thành thạo. Ngựa cũng phải được làm quen dần để không hoảng loạn, mất trật tự đội hình

Sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, Thiếu úy Danh Phước Thọ, người dân tộc Khmer, lần đầu tiên được tham gia lễ diễu binh lớn nhất trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Ngựa được huấn luyện bài bản, quen với hiệu lệnh và phối hợp ăn ý cùng chiến sĩ. Chúng tôi luyện tập không chỉ để làm chủ kỹ năng mà còn truyền tải tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và hình ảnh người chiến sĩ cơ động,” 

ky-binh-6-1744964146.jpg
Bài tập “đứng nghiêm chào” từ trên lưng ngựa là một trong những nội dung khó nhất. Tư thế phải vững vàng, người phải giữ trục thẳng, lực dồn đều và điều khiển ngựa đứng đúng vị trí

“Là người con miền Tây, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, mọi khâu chuẩn bị đều phải được tính toán kỹ lưỡng, từ người đến ngựa. Đây là dịp để thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của lực lượng Cảnh sát cơ động.” Thiếu úy Danh Phước Thọ tâm sự.

Kỵ binh hiện đại, tinh nhuệ giữa lòng thời bình

Lực lượng kỵ binh Cảnh sát cơ động chính thức ra mắt từ năm 2020, đánh dấu bước tiến mới trong hiện đại hóa và đa dạng hóa phương tiện chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn đặc biệt như vùng biên giới, địa hình đồi núi, lực lượng này còn thường xuyên tham gia diễn tập, hỗ trợ nhiệm vụ Chính trị - Xã hội lớn của đất nước.

ky-binh-11-1744964146.jpg
"Ngựa được huấn luyện bài bản, quen với hiệu lệnh và phối hợp ăn ý cùng chiến sỹ

Lễ diễu binh năm nay không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng 50 năm thống nhất đất nước, mà còn là cơ hội để lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có đội hình kỵ binh, thể hiện hình ảnh chính quy, hiện đại, gắn kết giữa truyền thống và tương lai.

ky-binh-5-1744964146.jpg
Móng ngựa được kiểm tra thường xuyên

Càng gần đến ngày 30/4, không khí tại thao trường càng thêm sôi động. Mỗi người lính, mỗi chiến mã đều đang đếm ngược từng ngày, từng giờ để góp phần tạo nên một màn diễu binh trang nghiêm, hùng tráng, xứng tầm với tầm vóc của ngày lễ trọng đại.

ky-binh-13-1744964146.jpg
Từ những ngày đầu hành quân, sự thay đổi liên tục về thời tiết, từ cái lạnh cuối mùa miền Bắc đến cái nắng khô miền Nam đã đặt ra nhiều thử thách cho những chiến mã

Những bước chân vững chãi, ánh mắt kiên định và vó ngựa đều nhịp đang sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy của lịch sử. Trong nhịp trống diễu binh sắp vang lên trên đại lộ, hình ảnh kỵ binh tiến bước sẽ là lời nhắn gửi từ quá khứ đến hiện tại rằng hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao gian lao, và được bảo vệ bằng tinh thần thép, từ cả người và ngựa.

 

Võ Việt