Trong hai ngày 24 và 25/7, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và chính quyền tỉnh Nghệ An đã tổ chức những chuyến bay khẩn cấp vào vùng lũ. Hơn 5 lượt bay, hàng tấn hàng hóa thiết yếu được vận chuyển, vượt mưa lớn, đáy mây thấp, địa hình hiểm trở, tất cả là nỗ lực chung của một hệ thống vào cuộc vì nhân dân.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, khi lũ lớn tràn về khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập, thiếu nước sạch, thực phẩm và thuốc men, không thể chờ đợi thêm một phút nào, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng là yếu tố sống còn.
Ngay sáng 24/7, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn – Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân đã ra lệnh khẩn cấp điều động lực lượng trực thăng thực hiện cứu trợ. Trung đoàn 916 lập tức triển khai tổ bay, kỹ thuật, hậu cần... trong thời gian ngắn nhất. Chiếc Mi-171 số hiệu SAR-03 mang gần 2 tấn hàng nhanh chóng vượt mưa gió lên đường.
Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động lực lượng mặt đất hỗ trợ tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa đến từng hộ dân. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng khẩn trương chỉ đạo các địa phương thiết lập các điểm tập kết, bố trí lực lượng phối hợp. Tất cả cho thấy một tinh thần: không có ranh giới nào giữa quân và dân, giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang khi Tổ quốc cần.
Không quân là lực lượng duy nhất có thể tiếp cận những vùng lũ đang bị chia cắt hoàn toàn. Trên bầu trời mịt mùng mưa gió, những chuyến bay của Trung đoàn 916 mang theo không chỉ lương thực mà cả mệnh lệnh từ trái tim.
Thiếu tá Vương Đình Long – Phi đội trưởng chia sẻ: “Trên chuyến bay ấy, mỗi gói mì, mỗi chai nước là cả một sự sống. Đây là trách nhiệm và danh dự của người lính”.
Có chuyến hạ cánh xuống xã Mường Xén, nơi toàn bộ bản làng chìm trong nước lũ, chỉ còn vài nóc nhà nhô lên. Có nơi địa hình dốc, không thể tiếp đất, tổ bay phải dùng tời để thả hàng từ độ cao an toàn. Tất cả đều yêu cầu bản lĩnh, kỹ thuật và tinh thần quả cảm, điều mà không phải lực lượng nào cũng có thể thực hiện được.
Sau mỗi lần tiếp tế, tổ bay lại quay đầu trở về sân bay Vinh, tiếp tục chất hàng, tiếp tục hành trình. 5 chuyến bay liên tục trong hai ngày là minh chứng rõ ràng nhất cho ý chí “vượt mọi gian nguy vì dân phục vụ”.
Trên những cánh bay ấy, không chỉ có hàng hóa, mà có cả nước mắt, niềm tin và hy vọng. Khi chiếc trực thăng vừa hạ cánh, nhiều cánh tay dơ cao vẫy chào, những ánh mắt sáng ngời niêm hạnh phúc. Một cụ già ở Tương Dương nghẹn ngào ôm thùng hàng, nước mắt lăn dài: “Đêm qua không ngủ được, sáng nay nghe tiếng trực thăng, tôi bật khóc. Các chú bộ đội đến thật rồi!”.
Dưới mặt đất, bộ đội Quân khu 4 và chính quyền địa phương khẩn trương tiếp nhận và trao từng thùng hàng đến đúng người, đúng chỗ. Tình quân dân được hun đúc qua chiến tranh, nay lại sáng lên giữa lũ dữ.
Trrung tá Nguyễn Văn Cảnh – Phó Chủ nhiệm UBKT Trung đoàn 916 xúc động kể: “Tôi từng đi nhiều vùng lũ, nhưng lần này thấy bà con vất vả quá, lòng nghẹn lại. Chúng tôi chỉ có một suy nghĩ: hàng phải đến tay dân, càng nhanh càng tốt”.
“Trong bầu trời, không gì quý bằng nhân dân”, lời dạy của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị hôm nay. Và chính nhờ những người lính bay, lời dạy ấy tiếp tục được hiện thực hóa bằng hành động, bằng trái tim và bằng những cánh bay không mỏi.”