Kết quả World Cup 2026: Cape Verde gây cực sốc khi chia điểm với Tây Ban Nha

Trận ra quân bảng H vòng chung kết World Cup 2026 đã có kết quả quá sốc. Dù bị đánh giá thấp hơn hẳn nhưng Cape Verde đã tạo ra cơn địa chấn khi cầm hòa Tây Ban Nha. Tuyển Tây Ban Nha sẽ thi đấu tiếp tục như thế nào?

Trước khi cuộc đọ sức trên sân Atlanta diễn ra, nhiều chuyên gia cho rằng, trận đấu giữa tuyển Cape Verde vs Tây Ban Nha là cuộc dạo chơi của tuyển Tây Ban Nha, bởi có sự chênh lệch lớn nhất về chuyên môn. Thực tế tại sân đấu lúc 23h ngày 15/6, lại không phải như vậy.

untitled-1781566938.png
Vozinha bật khóc vì xúc động khi kết thúc trận đấu. Ảnh SunSport.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã chủ động đẩy cao đội hình chơi pressing và tạo ra thế trận áp đảo trước đại diện Châu Phi. Ở chiều ngược lại, Cape Verde lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản đòn.

Phút 6, Borges để mất bóng ngay bên phần sân nhà, Gavi nhanh chân tung đường treo bóng thẳng vào vòng cấm nhưng thủ môn Vozinha vẫn đủ tỉnh táo để cứu thua cho Cape Verde. Không lâu sau, Pedri có cơ hội nhưng cú sút của anh lại đi quá nhẹ và không đủ khó để mang về bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Càng chơi, “La Roja” càng cho thấy sự vượt trội khi cầm bóng hơn 70%. Tuy nhiên, mọi nẻo đường hướng đến khung thành Cape Verde gần như bị bịt kín bởi những cái bóng áo trắng.

Phút 36, sau tình huống phối hợp tấn công bài bản, Pedri thực hiện pha bắt volley ngay sát vạch 16m50 nhưng thủ môn Vozinha vẫn kịp bay người cản phá siêu phẩm của ngôi sao thuộc biên chế Barcelona.

cape-1781547460609160527141-1781566881.jpeg
Ảnh báo Xây dựng.

3 phút sau, Tây Ban Nha lại tổ chức tấn công. Cucurella xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của Rodri trước khi trả ngược lên tuyến hai để Ferran Torres băng vào dứt điểm cận thành, nhưng bóng trúng xà ngang bật ra. Ngay lập tức, Oyarzabal băng vào đánh đầu bồi nhưng thủ môn Vozinha đã bay người đẩy bóng đi vọt xà.

Trong thời gian bù giờ, Tây Ban Nha gần như kéo cả đội hình lên tấn công và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn. Nổi bật nhất là tình huống đánh đầu cận thành của Aymeric Laporte. Tuy nhiên, người gác đền 40 tuổi của Cape Verde vẫn chơi quá ấn tượng và giúp đội nhà giữ sạch lưới khi bước vào giờ nghỉ.

untitled-1781566850.png
Ferran Torres có màn trình diễn đáng thất vọng trước Cape Verde.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát thế trận với những tình huống lên bóng dồn dập ở hai biên và trung lộ. Chỉ trong ít phút, Fabian Ruiz liên tiếp thực hiện ba pha dứt điểm nhưng đều không thể mang đến lợi thế cho “Bò tót”.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, HLV Luis de la Fuente tỏ ra sốt ruột và bắt đầu thực hiện những sự thay đổi nhân sự. Đáng chú ý, ông quyết định tung Lamine Yamal cùng Merino vào sân thay Gavi và Fabian Ruiz với mục tiêu làm mới hàng công.

Chính những sự thay đổi này của De la Fuente đã giúp Tây Ban Nha chơi thanh thoát hơn. Phút 72, Yamal “nhảy múa” trước hai cầu thủ đối phương rồi chuyền ra cho Marcos Llorente dứt điểm, nhưng thủ môn Vozinha đã ôm gọn bóng sau hai nhịp.

Bất kể hành trình phía trước ra sao, Cape Verde vẫn sẽ rời World Cup với ít nhất một điểm quý giá trong tay. Đó là thành quả mà Vozinha và các đồng đội hết sức tự hào.

Loạt pha cứu thua không tưởng của Vozinha không chỉ giúp Cape Verde giành điểm, mà còn biến anh thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Người gác đền 40 tuổi nhanh chóng gây sốt toàn cầu, giúp Vozinha thu về hơn 1 triệu người theo dõi mới trên trang Instagram cá nhân, ngay trong thời điểm diễn ra trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Cape Verde gần như không tạo ra được bất kỳ pha tấn công đáng chú ý nào. Thay vào đó, toàn bộ cầu thủ đội bóng áo trắng gần như chỉ chơi xoay quanh vòng cấm đội nhà.

Những phút cuối, Tây Ban Nha gần như kéo cả đội hình lên ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút của nhà đương kim vô địch Châu Âu vẫn bất lực trước Cape Verde.

Thậm chí, ở phút 90+1, Tây Ban Nha thiếu chút nữa đã phải nhận bàn thua sau pha đánh đầu cận thành của Borges. May mắn cho họ, bóng tìm đến đúng vị trí mà thủ môn Unai Simón đã chọn sẵn.

Chung cuộc, Cape Verde đã làm nên lịch sử trong trận đầu tiên tại World Cup khi cầm hòa ứng viên vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 0-0.

Anh Thư (t/h)