Đánh thức mùa xuân sớm
Trong cơn mưa phùn lất phất, tiết trời heo may vắt ngang cánh đồng, con đường dẫn về làng đào Đông Anh như mềm hơn dưới bước chân những người yêu biển đảo. Giữa khu vườn rộng, những gốc đào đang dần trút bỏ lớp lá cuối cùng của năm cũ.

Tuốt lá đào, công đoạn tưởng chừng giản đơn, lại là khâu quyết định để hoa nở đúng thời điểm. Ông Nguyễn Văn Tình, người trồng đào hơn ba mươi năm, vừa thoăn thoắt đôi tay vừa chậm rãi giảng giải:“Tuốt lá phải đúng vụ. Trễ thì hoa nở muộn, sớm quá thì nụ chưa đủ lực. Muốn đào nở sớm phải hãm cây, đôn bầu đất, khoanh cành để dòng dưỡng quay lại nuôi nụ. Cây cũng như người, phải chăm từ gốc thì hoa mới đẹp.”

Những cành đào trơ trụi trong mưa lạnh, nhưng dưới lớp vỏ sẫm màu ấy, mầm xuân đang được đánh thức. Năm nay, trong hơn 1.500 gốc đào của vườn, có một phần được dành riêng cho những chuyến xuân ra Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Không chỉ có người trồng đào, khu vườn hôm ấy còn đón những vị khách rất đặc biệt: Hội viên Hội Biển đảo Việt Nam, anh chị em Ngân hàng Agribank, nhà báo, phóng viên, những người mang trong mình tình cảm sâu nặng với biển đảo.

Giữa vườn đào đang “thay áo”, những bàn tay vốn quen cầm bút, cầm hồ sơ tài chính nay xắn lên trong gió lạnh. Mỗi chiếc lá rơi xuống không đơn thuần là dấu hiệu của kỹ thuật canh tác, mà như một lời gửi gắm thầm lặng về nơi đầu sóng gió.
Nhà báo Tạ Bích Loan lặng lẽ ghi chép, rồi bất chợt cất lên một khúc ca mùa xuân quen thuộc. Giai điệu lan trong làn mưa mỏng, kéo theo tiếng hát của những người xung quanh. Giữa vườn đào trút lá, tiếng cười, tiếng hát vang lên ấm áp, xua tan cái se lạnh trái mùa.

Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, chia sẻ: “Cứ mỗi độ cuối năm, khi đào ngoài Bắc vừa chớm nụ, chúng tôi lại chuẩn bị quà Tết gửi ra đảo: Khi là cành đào, chậu quất; khi là bánh chưng, tấm thiệp chúc xuân. Món quà nhỏ thôi, nhưng là hơi thở đất liền, để lính đảo biết rằng mình không bao giờ đơn độc.”

Chị Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank, nói bằng giọng trầm mà tha thiết: “Mỗi cành đào mang ra đảo không chỉ là hoa, mà là tình người, tình đất liền gửi gắm.”
Mùa xuân lên đường ra Trường Sa
Từ những ngày mưa phùn ở Đông Anh, các gốc đào được chăm sóc kỹ lưỡng ngoài vườn được khoanh hãm, điều tiết dinh dưỡng để nụ hoa căng dần, sẵn sàng bung nở sớm hơn thường lệ.

Và rồi, ngày 4/1/2026, những cành đào huyên, đào tròn cùng các chậu quất đã hoàn tất hành trình đầu tiên: bằng đường sắt, vượt hàng nghìn kilômét, vào đến căn cứ quân sự Cam Ranh. Từ đây, mùa xuân tiếp tục theo tàu ra với Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo của Tổ quốc.

Ngoài khơi xa, nơi gió biển mặn nồng và sóng đầu năm không ngơi nghỉ, rồi đây những cành đào ấy sẽ nở. Trong sắc hồng mong manh giữa biển trời xanh thẳm, người lính biển sẽ nhận ra hương đất liền thân thuộc, hương của những buổi sớm mưa bụi, của những bàn tay đã cùng nhau tuốt lá, cùng hát khúc ca mùa xuân giữa vườn đào ngoại ô Hà Nội.

Và mùa xuân, từ đó, không chỉ bắt đầu trong một khu vườn, mà còn nảy nở trong lòng người, lan ra đến tận cùng Tổ quốc./.