Đứng trước Đài tưởng niệm 86 liệt sĩ, khói hương nghi ngút quyện vào gió núi, làm bầu không khí thêm linh thiêng. Những gương mặt sinh viên khẽ cúi đầu, lòng dâng lên niềm xúc động khó diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, Pò Hèn hiện ra không chỉ là địa danh biên cương, mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng quả cảm và tình yêu nước.
Trong không gian lắng đọng, câu chuyện từ nhân chứng lịch sử để lại dấu ấn sâu sắc. Ông Hoàng Như Lý kể về những ngày tháng chiến đấu khốc liệt, về đồng đội đã ngã xuống, để rồi giọng ông chùng lại trong nỗi nhớ thương khôn nguôi. Với sinh viên khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đó chính là “bài học sống” mà không trang sách nào có thể truyền tải trọn vẹn.
Chuyến đi còn là dịp để các bạn trẻ lắng nghe Trung tá Đàm Quang Đô, cán bộ Đồn Biên phòng Pò Hèn, chia sẻ về vị trí chiến lược và ý nghĩa lịch sử của vùng đất này. Không chỉ là phên dậu địa lý, Pò Hèn còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất của dân tộc, là điểm tựa để thế hệ hôm nay thêm trân trọng hòa bình.
Khi buổi giao lưu khép lại, những món quà lưu niệm được sinh viên khoa Tuyên truyền trao tận tay cán bộ, chiến sĩ như lời nhắn gửi tri ân. Nhưng món quà lớn hơn cả, có lẽ, là sự đồng cảm và trách nhiệm được bồi đắp trong tâm hồn họ. Trên đường trở về, ánh mắt nhiều bạn trẻ vẫn đượm suy tư, như mang theo một phần hồi ức Pò Hèn trong hành trang của mình.
Ngày 22/9/2025, chuyến đi khép lại, nhưng dư âm còn ở lại. Với những người trẻ hôm nay, Pò Hèn không chỉ là điểm đến, mà là nơi khởi nguồn lý tưởng, soi sáng con đường để họ tiếp bước cha anh, dựng xây và bảo vệ biên cương Tổ quốc.