Ngay từ những phút đầu tiên, khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và xứ Quảng dường như đã được xóa nhòa. Không gian của buổi gặp mặt được lấp đầy bởi những giai điệu dân ca mượt mà, những bài hát mang âm hưởng miền Trung da diết. Từng câu hò, điệu lý được cất lên bởi chính những bạn sinh viên đã gói trọn cả hồn quê, đưa tất cả mọi người trở về với vùng đất nắng gió bên bờ Thu Bồn, nơi có những con người chân chất, nồng hậu và một bản sắc văn hóa sâu đậm.

Khi sức trẻ hòa chung nhịp đập quê hương
Trong lời tâm tình khai mạc, đại diện Ban tổ chức đã không giấu được niềm xúc động: “Dù mỗi người một trường, một ngành học, một hoàn cảnh, nhưng khi cùng chung dòng máu quê hương, cùng chia sẻ giọng nói, nếp sống và giá trị văn hóa, chúng ta như được trở về một ‘ngôi nhà chung’, nơi luôn có sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành.” Lời chia sẻ mộc mạc ấy đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt.


Buổi gặp mặt không chỉ là phút giây hội ngộ, mà còn là dịp để cùng nhìn lại một năm hoạt động đầy sôi nổi và ý nghĩa. Từ những sân cỏ rực lửa của giải bóng đá đồng hương, những sân khấu văn nghệ cháy hết mình, cho đến các hoạt động thiện nguyện thầm lặng mà ấm áp hướng về quê nhà. Đặc biệt, sự góp mặt đầy trách nhiệm của các bạn sinh viên trong những sự kiện trọng đại như Lễ kỷ niệm 70 năm Cán bộ, Bộ đội, học sinh Quảng Nam tập kết ra Bắc đã cho thấy sức trẻ đất Quảng hôm nay luôn biết trân trọng quá khứ và hướng về cội nguồn.
Trao ngọn đuốc tri thức, gửi trọn niềm tin
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng và ý nghĩa nhất của chương trình là lễ trao 22 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Những món quà quý giá này được trao tặng bởi ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

, một người con thành đạt của quê hương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là biểu tượng cho sự trao truyền ngọn đuốc tri thức và niềm tin từ thế hệ đi trước. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần khuyến học, khuyến tài, là vòng tay lớn luôn sẵn sàng nâng đỡ, tiếp sức cho các bạn sinh viên vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Đáp lại tấm lòng ấy, đại diện sinh viên đã nghẹn ngào bày tỏ: “Tình cảm và sự sẻ chia của các cô chú, anh chị là nguồn động lực vô giá, giúp chúng em tự tin vươn lên. Chúng em xin trân trọng biết ơn và nguyện sẽ nỗ lực để xứng đáng với niềm kỳ vọng ấy.”

Ngọn lửa nhiệt huyết tiếp tục được trao truyền qua lễ ra mắt Ban liên lạc Hội đồng hương sinh viên nhiệm kỳ mới. Bốn gương mặt tiêu biểu: Nguyễn Bảo Ngân (Trường Đại học Luật Hà Nội), Đỗ Nguyên Thanh Phúc (Học viện An ninh Nhân dân), Hoàng Diệu Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Lê Tạ Văn Đức (Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND) đã chính thức nhận lãnh trọng trách.

Đại diện Ban liên lạc mới, bạn Bảo Ngân khẳng định quyết tâm: “Chúng em ý thức sâu sắc rằng, tiếp nối các thế hệ đi trước không chỉ là vinh dự mà còn là sứ mệnh. Chúng em sẽ nỗ lực để gìn giữ và thắp sáng hơn nữa ngọn lửa truyền thống của sinh viên Quảng Nam – Đà Nẵng tại Hà Nội: Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm.”

Những bó hoa tươi thắm được trao tay không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là sự ký thác niềm tin, là kỳ vọng của những người đi trước dành cho thế hệ sẽ viết tiếp trang sử tự hào của sinh viên đất Quảng tại thủ đô.
Để tình yêu Đất Quảng mãi lan tỏa
Buổi gặp mặt khép lại nhưng những cái bắt tay thật chặt, những tiếng cười và những câu chuyện vẫn còn kéo dài mãi. Trong hội trường nhỏ ấy, những câu chuyện về quê hương, về cuộc sống sinh viên, về hoài bão và ước mơ được thắp lên, kết nối mọi người bằng những sợi dây vô hình mà bền chặt của tình đồng hương.

Đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương trẻ tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để từ mái nhà chung này, sẽ có thêm nhiều “hiền tài đất Quảng” trưởng thành và lan tỏa tinh thần quê hương trên mọi nẻo đường đất nước.

Giữa phố thị phồn hoa, những người con Quảng Nam – Đà Nẵng đã tìm thấy nhau, cùng nhau thắp lên niềm tự hào và trách nhiệm với quê nhà. Đó là một hành trình tiếp nối không ngừng nghỉ, từ ký ức hào hùng của lớp người tập kết năm xưa, đến những khát vọng rực rỡ của thế hệ trẻ hôm nay. Tất cả, đều chung một tình yêu lớn lao mang tên: Đất Quảng yêu thương.