Sáng 17/5, tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), mảnh đất thiêng liêng đã sinh thành và nuôi dưỡng một vĩ nhân, đoàn đã trao gửi những phần quà thấm đượm nghĩa tình đến các cựu Thanh niên xung phong (TNXP) và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh nhà.
Chương trình vinh dự có sự tham dự của đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Du, Phó Chủ tịch Hội CCB Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Linh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Mạnh Phong, Hồ Phúc Hải và hơn 50 thành viên của hai Hội CCB. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và đông đảo hội viên đã tô đậm thêm ý nghĩa và sức nặng của hành trình đặc biệt này.
Trở về cội nguồn, khắc ghi lời Bác dạy
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Minh Tuấn xúc động chia sẻ: "Đây không chỉ là chuyến hành trình trở về quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mà còn là chuyến trở về với cội nguồn dân tộc, về nơi khởi phát của tinh thần yêu nước nồng nàn, nơi đã gieo mầm những lý tưởng cách mạng cao đẹp, lý tưởng sống vì Tổ quốc, vì Nhân dân." Lời phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn như chạm đến trái tim của mỗi người tham dự, gợi nhắc về trách nhiệm lớn lao trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.
Hướng về thế hệ tương lai, đồng chí Hoàng Minh Tuấn nhắn nhủ đầy tâm huyết: "Mong các em thiếu nhi hôm nay sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt lên mọi khó khăn, thử thách để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của mảnh đất đã sinh ra Người."
Trong không khí thắm tình đồng đội và chan chứa yêu thương, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà ý nghĩa cho các Cựu chiến binh, cựu TNXP, gia đình có công với cách mạng, những người đã không tiếc máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc. 30 suất học bổng được trao đến tay các em học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức. 10 tủ sách và 1000 chiếc khăn quàng đỏ thắm cũng được trao tặng cho thiếu nhi, với mong muốn ươm mầm văn hóa đọc và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ măng non.
Cũng trong dịp này, Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn đã trang trọng tổ chức trao Kỷ niệm chương Cựu chiến binh cho 09 cán bộ, hội viên, ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của họ cho công tác Hội.
Tiếp nối truyền thống, bồi đắp tương lai
Thay mặt tuổi trẻ và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Trần Linh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc: "Tình cảm và sự quan tâm của Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn và Hội CCB Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở hiện tại, mà còn là nguồn động viên to lớn, góp phần bồi đắp những giá trị tinh thần, truyền thống yêu nước và trách nhiệm công dân cho thế hệ tương lai của Nghệ An." Đồng chí khẳng định, những hoạt động ý nghĩa này sẽ là hành trang quý báu để tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn hành trình đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và nguyện mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Bước chân của những người lính năm xưa như chậm lại, trái tim trĩu nặng khi đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Truông Bồn, nơi máu của 13 anh hùng liệt sĩ TNXP Đại đội 317 đã tô thắm cho con đường huyết mạch chi viện cho miền Nam. Mỗi nén tâm hương là một lời tri ân sâu sắc, một lời hứa son sắt sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Không chỉ dừng lại ở Nghệ An, hành trình "Về nguồn" còn đưa đoàn đến với Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) linh thiêng vào ngày 16/5. Trong không gian tĩnh lặng, hàng trăm ngọn nến đã được các cựu chiến binh thắp lên, soi sáng tượng đài Chiến thắng và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP. Ánh nến lung linh như lời tri ân sâu sắc, nhắc nhớ về sự hy sinh bất tử của các thế hệ cha anh, vì một Việt Nam hòa bình, thống nhất.
Hành trình "Về nguồn" năm 2025 của Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn và Hội CCB Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khép lại, nhưng dư âm về một chuyến đi thấm đượm nghĩa tình, giàu cảm xúc và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc sẽ còn lan tỏa mãi. Đó là sự trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc, là sự tri ân quá khứ và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương, đất nước.