Ngày 4/9/2025, từ sân bay Hoà Lạc, Hà Nội, những chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17 và Mi-171 rời sân bay cất cánh trong ánh bình minh mùa thu cho hành trình "chuyển sân" sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 để trở về Cần Thơ.
Cánh quạt xoáy tung màn sương mỏng sáng sớm trên mảnh đất Hoà Lạc, mở ra chuyến hành trình đặc biệt – khám phá đất nước hình chữ S dọc theo bờ biển Đông, từ Bắc vào Nam, để ghi lại những khoảnh khắc Việt Nam nhìn từ trên cao.
Buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa nó rạng lên mặt đất, công tác hậu cần kỹ thuật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho những chuyến bay chuyển sân đã sẵn sàngNhững chiếc máy bay đã sẵn sàng chờ lệnh để cất cánh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng Đại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2.9Cảnh núi đồi ở Sơn Tây hiện ra với bình minh từ trên cao có vẻ đẹp như bức tranh thơ mộng, với những cảm xúc riêng của mỗi Phi công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối
Miền Trung – Dải đất hẹp, biển xanh như ngọc, trực thăng lướt qua mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Từ Ninh Bình đến Quảng Trị, những dãy núi được ví như "Hạ Long trên cạn" và bờ biển ôm lấy những dải cát trắng mịn, ruộng muối lấp lánh như gương.
Cảnh sắc 'Hạ Long trên cạn' với núi non cảnh vật tại địa danh Tràng An, Ninh Bình với vẻ đẹp hùng vĩ nên thơBờ biển uốn lượn mềm mại như dải lụa, bức tranh đầy màu sắc và cũng là những phong cảnh mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất hình chữ S của Việt Nam thân yêu
Từ độ cao hàng trăm mét trên trực thăng, thành phố Đà Nẵng trải dài như một dải lụa giữa biển xanh và núi non trùng điệp. Phía đông, bãi biển Mỹ Khê uốn lượn với dải cát trắng mịn nối dài đến tận chân trời, những con sóng bạc đầu ôm bờ dịu dàng
Từ trên cao, thành phố Đà Nẵng dần hiện ra trong tầm mắt, bầu trời xanh ngắt điểm mây trắng lững lờ – một vẻ đẹp thanh bình đan xen với một đô thị hiện đại, năng động của miền Trung Việt NamBãi biển Mỹ Khê – Đà Nẵng trải dài xanh trong, cát trắng mịn màng ôm lấy thành phố biển, xa tít chân trời – một trong những bãi biển đẹp và quyến rũ bậc nhất Việt Nam
Nam Trung Bộ – Vùng biển của nắng và gió, với những bãi biển trải dài đẹp mê hồn, màu nước chuyển từ xanh lam đến ngọc bích. Những cánh đồng điện gió nối nhau trên đồi cát, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.
Những cánh quạt điện gió vươn mình giữa miền đất đầy nắng gió, góp phần mang năng lượng xanh đến tương laiHình ảnh bờ biển nhìn từ trên cao của tỉnh Gia Lai (Thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũ) – nơi biển xanh ôm trọn những dải núi uốn lượn, vẽ nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ miền TrungNgư dân miền Trung thả lưới vây bắt cá cơm giữa vùng biển xanh ngắt, bình yên của Tổ quốcVịnh Vũng Rô là một thắng cảnh thiên nhiên và di tích lịch sử, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và hệ sinh thái biển phong phú, nơi có nhiều bãi cát và rạn san hô tuyệt đẹp
Miền Nam – Đồng bằng sông nước và biển đảo, những cánh đồng xanh rì với nguồn phù sa bồi đắp trù phú. Xa xa, những cửa sông lớn đổ ra biển như những dải lụa nâu. Hành trình kết thúc tại Cần Thơ, nơi sông Hậu hòa cùng sông nước miền Tây tạo nên vựa hoa quả và thuỷ hải sản phong phú.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú hiện ra với những hàng dừa thẳng tắp bạt ngàn, cây cầu vươn mình bắc qua sông Tiền nối nhịp giao thương và mang sức sống mới cho miền TâyCầu Cần Thơ vươn mình bắc qua sông Hậu, là huyết mạch giao thương quan trọng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm kinh tế Đồng bằng sông Cửu LongÁnh mắt tập trung, bàn tay vững vàng – phi công trực thăng luôn giữ ý chí thép và kỷ luật cao độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi hành trình bayTrung đoàn 917 trở về sân bay Cần Thơ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, mang theo niềm tự hào và tinh thần quyết tâm sắt đá, trong vòng tay đón chào, những lẵng hoa tươi thắm chào mừng đoàn công tác trở về Trung đoàn
Chuyến bay không chỉ ghi lại vẻ đẹp dọc dải đất hình chữ S mà còn khắc sâu trong lòng mỗi người Việt niềm tự hào: một đất nước thanh bình, vững vàng vươn ra biển lớn, giàu tiềm năng và đầy khát vọng. Chuyến bay mang cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời sự kiện A80 đã khép lại, nhưng dấu ấn của Trung đoàn Trực thăng 917 sẽ còn mãi vang vọng. Với ý chí thép, tinh thần đoàn kết và lòng trung thành vô hạn, các chiến sĩ đã viết nên một trang mới đầy tự hào, khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của Không quân Việt Nam. Hôm nay trở về Trung đoàn, họ không chỉ mang theo niềm tự hào, mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục sẵn sàng cho những nhiệm vụ thiêng liêng tiếp theo.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại Philippines, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của hội nghị và những đóng góp của đoàn Việt Nam.
Theo lãnh đạo VCCI, Chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" được triển khai với kỳ vọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Thông tư 57/2026/TT-BGDĐT quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định gì mới?
Tối ngày 24/7, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt 2026 - Mãi mãi tuổi 20” đã diễn ra trong không gian trang trọng, xúc động. Bằng âm nhạc, hoạt cảnh, phim tư liệu và phóng sự, chương trình kết nối ký ức chiến tranh với lòng biết ơn, khát vọng hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Nhằm hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2026) để thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng người có công với cách mạng, sáng ngày 22/7/2026, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP Huế đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa.
Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 và Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.
Tri ân quá khứ để hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ là ký ức thiêng liêng của dân tộc mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau.