Trong không khí thiêng liêng và đầy xúc động, Hải đội 202 đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh – Liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đóng quân; gặp mặt, động viên các quân nhân là thân nhân thương binh, liệt sĩ; tặng quà quân nhân đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đặc biệt, Hải đội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức tu bổ, chỉnh trang, dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sĩ và đài tưởng niệm.
Trong chuỗi hoạt động đó, đoàn công tác của Hải đội 202 đã đến thăm, tặng hoa, quà và trao số tiền 5 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chánh, trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, người đã hiến dâng những người con thân yêu của mình cho Tổ quốc. Mẹ là một trong những Mẹ Việt Nam Anh hùng được Hải đội 202 nhận phụng dưỡng thường xuyên với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng. Nhân dịp này, đơn vị cũng trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 10 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Cửa Việt.
Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, Trung tá Trần Quang Vững – Chính trị viên Hải đội 202xúc động chia sẻ “Những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người mẹ Việt Nam anh hùng là giá trị thiêng liêng không gì có thể đong đếm. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202, được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thế hệ đi trước không chỉ là bổn phận mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Những việc làm hôm nay là sự tiếp nối mạch nguồn yêu nước, là cách để thế hệ trẻ thêm vững vàng, bản lĩnh và trách nhiệm hơn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”
Tại nhà riêng, khi đón nhận tình cảm từ cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chánh nghẹn ngào “Mẹ đã mất đi những đứa con thân yêu trong chiến tranh, nhưng ngày hôm nay, mẹ lại thấy mình có thêm nhiều người con trong màu áo lính. Mẹ xúc động và ấm lòng lắm. Mong các chú bộ đội luôn mạnh khỏe, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.”
Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là tấm lòng tri ân sâu sắc của người lính Cảnh sát biển hôm nay đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Những bước chân lặng lẽ nhưng đầy yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 trên những phần mộ, đài tưởng niệm; những bó hoa tươi, nén nhang trầm thắp lên trong sự thành kính, tất cả đều gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối truyền thống hào hùng, về lòng biết ơn bất tận của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Thông qua chuỗi hoạt động tri ân, Hải đội 202 không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mà còn giáo dục thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do, từ đó tiếp tục vun đắp ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.