Giải đấu diễn ra với 3 nội dung thi đấu chính: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, quy tụ hơn 100 vận động viên không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Sơn La, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Tĩnh… Các trận đấu đã mang đến nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn phối hợp ăn ý, đồng thời thể hiện tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng và đoàn kết – đúng như tinh thần "Đỗ (Đậu) một nhà".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Trắc – Chủ tịch dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam nhấn mạnh: “Giải Pickleball lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để các thành viên họ Đỗ (Đậu) khắp nơi được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và tăng cường tinh thần gắn bó dòng tộc. Đây cũng là tiền đề để duy trì phong trào thể dục thể thao và xây dựng cộng đồng họ Đỗ (Đậu) ngày càng vững mạnh.”
Không chỉ dừng lại ở sân chơi thể thao, giải đấu còn là dịp để các gia đình kết nối, thế hệ trẻ thêm hiểu về nguồn cội và truyền thống hiếu học – hiếu nghĩa của dòng họ.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên ở cả 3 nội dung thi đấu. Nhất đôi nam thuộc về đôi VĐV Văn Quyền – Hoàng Lâm; Nhất đôi nữ thuộc về Tố Uyên – Thu Thủy; và Nhất đôi nam nữ thuộc về đôi VĐV Tố Uyên – Đình Phất. Bên cạnh những phần thưởng về vật chất, điều đọng lại nhiều nhất chính là tình thân, sự kết nối giữa các thế hệ, và niềm tự hào về cội nguồn chung.
Giải đấu đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng người tham dự. Tinh thần thi đấu nhiệt huyết, sự cổ vũ rộn ràng, và những cái bắt tay đầy thân tình sẽ là nền tảng cho những mùa giải tiếp theo. Giải Pickleball dòng họ Đỗ (Đậu) lần thứ II đã được hứa hẹn sẽ diễn ra vào năm 2026, với quy mô mở rộng và sự tham gia đông đảo hơn nữa.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của giải đấu: