
Mở màn đêm thi, đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 (Pháp) đã dẫn dắt khán giả vào một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu, kể câu chuyện về một đất nước có các lớp trầm tích văn hóa nối tiếp qua nhiều thế kỷ. Dù là tân binh của mùa giải năm nay, đội Pháp đã gây bất ngờ lớn khi biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đỉnh cao.

Bằng việc sử dụng các dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến trải dài trên không trung, đội bạn đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp hoàn hảo. Màn trình diễn khép lại bằng cao trào của những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như một lời tôn vinh kiêu hãnh dành cho vẻ đẹp di sản.

Nối tiếp ngay sau đó, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam (Việt Nam 2) đã khẳng định đẳng cấp của nhà đương kim Á quân DIFF 2025. Mang theo niềm tự hào từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, những người lính Z121 đã khéo léo lựa chọn hình ảnh cây cọ – biểu tượng của vùng đất Phú Thọ – làm điểm nhấn chủ đạo cho bài bắn.

Bằng công nghệ pháo hoa hiện đại, đội chủ nhà đã vẽ nên những “cây cọ ánh sáng” khổng lồ, nhiều màu sắc trên nền trời. Khoảnh khắc cao trào bùng nổ khi giai điệu đầy tự hào của ca khúc “Nối vòng tay lớn” vang lên, hòa cùng hàng ngàn ánh pháo hoa rực rỡ và tiếng vỗ tay, hát theo không ngớt của khán giả trên khán đài.

Song hành cùng những màn pháo hoa rực rỡ, sân khấu DIFF 2026 đã biến thành một “đại nhạc hội” thực sự với sự góp mặt của các ca sĩ Đông Hùng, Thùy Dung, Hồng Minh, Kiều Oanh, Nhật Mai, Ny Ny Nguyễn… Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đóng vai trò là mạch nguồn cảm xúc kết nối các giá trị di sản vật thể và phi vật thể của Đà Nẵng.