Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp Đồn Tr’hy và lực lượng cơ quan Ban Chỉ huy, huy động 45 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tổ chức tháo dỡ và di dời 5 căn nhà của các hộ Pơ Loong Nươnh, Pơ Loong Hăm, Pơ Loong Hậu, Riah Nen và Riah Dối về khu vực an toàn hơn. Những căn nhà nhỏ nằm cách điểm sạt lở chừng 500 mét, một khoảng cách tưởng đủ xa, nhưng với mạch núi bất ổn mùa mưa lũ, vẫn là chập chờn hiểm họa.
Trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó Tham mưu trưởng BĐBP thành phố, cho biết: Đến thời điểm này, đã có 25/87 hộ dân thôn H’juh được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. “Chúng tôi đang vận động các hộ còn lại khẩn trương phối hợp. Mưa vẫn nặng hạt, đất còn mềm, không thể chủ quan được,” Thượng tá Hà chia sẻ, trong tiếng máy cưa và tiếng bộ đàm vọng giữa núi rừng.
Song song công tác di dời dân, các tổ cứu nạn của BĐBP thành phố, gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn Ga Ry, Tr’hy và đội chó nghiệp vụ vẫn bền bỉ bám địa bàn, phối hợp với gia đình và chính quyền tìm kiếm hai người còn mất tích tại khe suối A Zắt, thôn Pứt.
Vụ sạt lở xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 14/11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của dân và Đồn Ga Ry chỉ khoảng 250 mét. Đất đá từ trên cao “đổ xuống như thác”, vùi lấp một nhà đi làm rẫy, hơn 200 mét đường giao thông và ba người dân thôn Pứt. Nhiều ngày mưa lớn nối dài, địa hình chia cắt, nước suối dâng cao khiến công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Đến nay, lực lượng biên phòng đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong ba nạn nhân.
Ở Hùng Sơn, người lính Biên phòng không chỉ gánh sứ mệnh giữ biên cương mà còn đứng vào “vùng gió tạt” của dân mỗi khi thiên tai ập xuống. Từ việc dỡ từng mái nhà, cõng từng vật dụng, đến chia từng suất cơm, từng tấm bạt ngủ mưa, tất cả đều lặng lẽ mà kiên trì.
Công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền xã Hùng Sơn và huyện Nam Giang tiếp tục hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đồng thời khẩn trương khắc phục tuyến đường, bảo đảm an sinh cho người dân sau thiên tai.
Giữa những ngày núi rừng miền biên ải trũng nước, hình ảnh người lính Biên phòng cắm chốt bên các sườn núi còn nhão đất, kiên trì tìm người mất tích và đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, lại thêm một lần nhắc nhớ: Khi hiểm nguy cận kề, nơi nào có dân, nơi đó có người lính “ Cụ Hồ”./.