Đà Nẵng rực sáng trong đêm nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất

Tối 30/6, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng rực rỡ ánh sáng và tràn ngập cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp trình diễn pháo hoa mang chủ đề “Đà Nẵng bay cao cùng đất nước”. Đây là hoạt động văn hóa – nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ghi dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. 

Chương trình thu hút hơn 5.000 người tham dự, trong đó có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Về phía khách mời quốc tế, có đồng chí Hà Vỹ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cùng các Trưởng đại diện các cơ quan lãnh sự tại thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố có ông Nguyễn Văn Quảng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Tham dự chương trình còn có các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, cán bộ hưu trí cao cấp, nguyên cán bộ chủ chốt thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, phường, đặc khu và đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đặc biệt, sự hiện diện đông đảo của người dân thành phố đã làm nên không khí hội tụ thiêng liêng trong đêm văn hóa đầy ý nghĩa này.

gen-h-z6761845623076-85cbc82681e8bfaebd195adab4b448ec-1751378961.jpg
Các tiết mục biểu diễn được đầu tư bài bản

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, đây còn là cột mốc biểu tượng trong dòng chảy lịch sử của tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền. Việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng không đơn thuần là sắp xếp lại đơn vị hành chính, mà là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo một đô thị hợp nhất – năng động, thống nhất và bền vững – phù hợp với định hướng phát triển vùng, nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ quốc gia và khu vực. Trên nền tảng của quá khứ hào hùng và nghĩa tình, hai vùng đất từng gắn bó sâu đậm lại một lần nữa hội tụ trong khát vọng vươn lên mạnh mẽ, mở ra một chương mới hứa hẹn, kỳ vọng cao hơn và trách nhiệm lớn hơn. Trong thời khắc ấy, nghệ thuật và ánh sáng không chỉ thăng hoa trên sân khấu, mà còn trở thành ngôn ngữ gắn kết cộng đồng, truyền đi thông điệp về một thành phố thống nhất, giàu bản sắc, sẵn sàng “bay cao cùng đất nước” trong kỷ nguyên phát triển mới.

gen-h-z6761845612703-8574b0534ffc61b624d49e4a143b5ea1-1751379012.jpg
Hàng nghìn người dân bất chấp thời tiết để hoà chung không khí đặc biệt của sự kiện này

Tinh thần ấy được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ qua từng tiết mục biểu diễn tại sân khấu bên bờ sông Hàn – nơi được thắp sáng bởi những giai điệu mang đậm tinh thần quê hương, nghĩa tình như “Miền đất yêu thương”, “Sông Hàn tình yêu của tôi”, “Đà Nẵng cất cánh bay”, “Quảng Nam – Đà Nẵng một khúc ca”, cùng tiết mục dân ca bài chòi “Quê hương trọn nghĩa tình”… do các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Quang Hào, ca sĩ Ánh Tuyết, Võ Hạ Trâm, Tố My, Hồng Minh và các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương trình diễn. Những tiết mục được dàn dựng công phu đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, về con người hai miền đất và vẽ nên khát vọng vươn xa trong lòng mỗi người dân Đà Nẵng – Quảng Nam.
 

gen-h-z6761845629849-d8fd0b300649bc567527ee15c752d638-1751379065.jpg
Tiết mục trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài hơn 15 phút

Khép lại đêm nghệ thuật, bầu trời thành phố bừng sáng với màn pháo hoa kéo dài hơn 15 phút – một đại tiệc ánh sáng đầy cảm xúc, như lời chào đón trang sử mới của vùng đất hợp nhất. Không khí hào hứng, đoàn kết và chan hòa niềm tin hiện diện trong từng ánh mắt, từng tràng pháo tay, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “một nhà” đã sẵn sàng viết tiếp hành trình mới – hành trình của một thành phố hội tụ, bản lĩnh, khát vọng và tầm nhìn dài hạn, cùng đất nước vươn tầm trong kỷ nguyên phát triển.

Đỗ Dung