Điều đặc biệt, điểm hớt tóc này nằm ngay trước cổng chùa Ông Phật – ngôi chùa linh thiêng, quen thuộc với người dân khu vực Hòa Khánh. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa còn là “chốn bình yên” của nhiều sinh viên các trường Đại học Sư phạm, Bách khoa… Nơi đây thường xuyên đón các bạn đến ôn bài, làm đồ án, chuẩn bị luận văn trong không gian thanh tịnh – như một điểm tựa tinh thần giúp các em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
Giữa khung cảnh ấy, nhóm thợ hớt tóc dạo âm thầm thực hiện công việc giản dị mà chan chứa tình người. Nghề hớt tóc dạo vốn gắn bó lâu đời với phố xá, chợ búa, trường học – một nghề mưu sinh bình dị, mang tính cộng đồng. Khi xã hội phát triển, nghề này dần lùi vào ký ức, nhưng chính những bạn trẻ – phần lớn là sinh viên, cựu sinh viên – đã thổi luồng sinh khí mới bằng phong trào “hớt tóc miễn phí”, mang tinh thần thiện nguyện và sẻ chia.
Anh Trần Huấn, công nhân khu công nghiệp, chia sẻ: “Trước đây tôi cũng là sinh viên, từng học thêm nghề hớt tóc. Sau khi đi làm, tôi muốn thực hiện ước mơ cắt tóc miễn phí như một cách tri ân thời sinh viên và giúp đỡ những người khó khăn.”
Nhóm của anh hiện có 5–7 thợ chính cùng một số sinh viên đang học nghề. Họ hoạt động chủ yếu vào cuối tuần, tranh thủ thời gian rảnh để lan tỏa niềm vui đến cộng đồng. “Dù làm thiện nguyện, nhưng chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Với người lớn tuổi, chúng tôi cẩn thận trong từng thao tác, chọn kiểu tóc phù hợp để họ vui lòng và tự tin hơn,” anh Huấn nói thêm.
Anh Nguyễn Trung Đức, kỹ sư cơ khí quê Quảng Bình, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, xúc động nhớ lại: “Thời sinh viên, chúng tôi thường gặp nhóm thợ này quanh trường. Có cả các bạn nữ, nhiệt tình và khéo tay lắm. Họ không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, đẹp cả tâm hồn. Giờ nhìn lại, ký ức sinh viên như ùa về.”
Không chỉ người lớn tuổi, các em nhỏ cũng được nhóm đặc biệt quan tâm. Một chị công nhân Công ty Môi trường Hòa Khánh xúc động nói: “Mấy năm nay, tôi thường đưa con đến đây hớt tóc. Các cháu làm rất chu đáo, cắt tóc đẹp, hợp thời trang. Đây thật sự là những bông hoa đẹp giữa lòng thành phố.”
Âm thầm mà bền bỉ, những hoạt động thiện nguyện như thế đang góp phần làm nên hình ảnh một Đà Nẵng nghĩa tình, gần gũi và nhân văn. Mỗi nhát kéo không chỉ mang đến mái tóc mới mà còn gửi gắm tình cảm, lòng trân trọng và sự sẻ chia giữa con người với nhau.
“Những bông hoa trong thành phố” – không rực rỡ, không phô trương – nhưng chính là những đóa hoa của lòng tử tế. Mong rằng mô hình hớt tóc miễn phí này sẽ tiếp tục được nhân rộng, để ở bất cứ đâu, mỗi mái tóc được cắt gọn gàng đều là một niềm vui được trao đi, một tình thương được lan tỏa./.