Cuộc vượt ngục huyền thoại tại nhà tù "không thể thoát"

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, ba tù nhân Eric Williams, Richard Michael Codner và Oliver Philpot đã thực hiện một kế hoạch đầy táo bạo để vượt ngục khỏi nhà tù Stalag Luft III - một nhà tù khét tiếng của Đức Quốc xã.

Mặc dù mệnh danh là nhà tù "không thể thoát" nhưng ba người này đã thành công. Cuộc vượt ngục này đã trở nên nổi tiếng và được Eric Williams viết thành cuốn "Wooden Horse" và chuyển thể thành bộ phim cùng tên.

Williams và Codner đã nảy ra ý tưởng sử dụng một mô hình ngựa gỗ để ngụy trang cửa hầm và tiến hành việc đào hầm từ phần sân ngăn giữa các phòng giam. Họ đã giấu cát trong túi và sử dụng thanh gỗ để che đậy cửa hầm.

Cuối cùng, vào tháng 10/1943, sau hơn 100 ngày đào hầm, Williams, Codner và Philpot quyết định vượt ngục.

Họ lựa chọn một đêm mây mù để thực hiện kế hoạch. Một người thứ tư đã giúp xóa sạch dấu vết.

Bằng cách sử dụng giấy thông hành, trang phục dân sự và các giấy tờ giả, ba người đã đi qua nhiều nước. Sau khi đến Thụy Điển, họ được đưa về Anh an toàn.

@nhanlucnhantai

Cuộc vượt ngục huyền thoại tại nhà tù 'không thể thoát' #nlntv #khampha #khamphathuvi

♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt
Nhóm PV/NLNTV