Sự kiện không chỉ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, mà còn góp phần chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Quân chủng Hải quân, nơi chủ quyền biển đảo được khẳng định không chỉ bằng những con tàu thép, mà còn bằng chính trang sách và trí tuệ Việt Nam.
Không gian tri thức giữa trùng khơi
Triển lãm được tổ chức trong khuôn viên Thư viện Vùng 5 Hải quân, với ba gian trưng bày được bố trí khoa học, giới thiệu hàng nghìn đầu sách, báo, tạp chí có nội dung phong phú: Từ lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam, đến những chuyên đề đặc biệt về biển, đảo, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thắng mùa Xuân 1975 và hành trình 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Hải quân.
Không gian triển lãm không chỉ là nơi tôn vinh sách mà còn là một diễn đàn sinh động kết nối thế hệ, nơi cựu chiến binh cùng học sinh trao đổi về quá khứ hào hùng, nơi chiến sĩ trẻ chia sẻ niềm tin, lý tưởng và tình yêu Tổ quốc qua từng trang sách.
Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Hải quân Vùng 5 Hải quân khẳng định: “Triển lãm là một cách làm sáng tạo trong tuyên truyền biển, đảo và giáo dục lòng yêu nước. Sách là người bạn trung thành của trí tuệ, là cầu nối đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với lịch sử, với tinh thần độc lập – Tự cường – Vươn lên của dân tộc.”
Từ ánh mắt học trò đến trái tim yêu nước
Triển lãm không chỉ thu hút cán bộ, chiến sĩ mà còn tạo dấu ấn sâu sắc đối với thế hệ học sinh trên địa bàn Phú Quốc. Với các em, đây là cơ hội quý báu để tiếp xúc với những tri thức lịch sử, quân sự và văn hóa dân tộc, từ đó hình thành nhận thức đúng đắn về vai trò của Hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và tầm quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống.
Cô Nguyễn Thị Hà Giang, giáo viên Tin học Trường THCS An Thới 1, chia sẻ đầy xúc động: “Tôi rất cảm động khi thấy các em học sinh chăm chú đọc từng trang sách viết về các trận đánh trên biển, về những chiến sĩ Hải quân anh hùng. Sách giúp các em hiểu được những hy sinh thầm lặng, từ đó hình thành lòng biết ơn và khát vọng cống hiến.”
Em Huỳnh Hà Mai Thy, học sinh lớp 6/7 Trường THCS An Thới 1, háo hức kể: “Con thích nhất là những cuốn sách kể về Trường Sa. Con thấy biển đảo của mình đẹp và thiêng liêng lắm. Lớn lên con muốn được làm việc gần biển để bảo vệ nơi đó.”
Còn Nguyễn Đình Phúc Vinh, bạn cùng lớp với Mai Thy, thì ấn tượng với bộ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Con chưa từng nghĩ có thể đọc lâu đến vậy, nhưng mỗi lần lật trang là lại thấy điều gì đó mới mẻ. Con thấy các chú bộ đội ngày xưa rất dũng cảm. Con muốn học giỏi để sau này có thể trở thành một người như vậy.” Em Phúc chia sẻ.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và thách thức, việc bồi đắp lý tưởng sống và nền tảng tri thức cho thế hệ trẻ là điều cốt lõi. Sách với vai trò là ngọn đèn soi đường cho dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử vẫn luôn giữ giá trị không thể thay thế.
Em Bùi Hoàng Ngọc, học sinh lớp 11B3, Trường THPT An Thới, nhấn mạnh: “Triển lãm sách đã giúp em định hình lại cách tiếp cận tri thức. Ngoài Google và mạng xã hội, sách vẫn là người thầy tuyệt vời nhất để hiểu rõ về đất nước mình, đặc biệt là chủ quyền biển đảo, điều mà thế hệ chúng em cần phải tiếp tục bảo vệ.”
Khi những trang sách được mở ra giữa đảo ngọc Phú Quốc, cũng là lúc cánh cửa tri thức được mở ra trong tâm hồn bao người trẻ. Và như tên gọi của triển lãm, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi không chỉ có những công nghệ tiên tiến hay thành tựu kinh tế rực rỡ, mà còn có những giá trị tinh thần vững bền làm gốc rễ.