Công ty quản lý và phát triển các Chợ TP. Đà Nẵng - Góp sức chung tay trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

z6913371270232-cf707b3f4ccd96c842435a446a2f014d-1755356765.jpg
 

Thành phố Đà Nẵng, một đô thị năng động, hiện đại và phát triển, không chỉ nổi bật với những công trình tầm vóc, những chỉ số tăng trưởng ấn tượng, mà còn được biết đến là nơi hội tụ tình người, nơi tinh thần "tương thân tương ái" luôn được gìn giữ và lan tỏa.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, thành phố đáng sống này vẫn dành một chỗ trân trọng cho những giá trị nhân văn sâu sắc. Một trong những minh chứng rõ nét là phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Đà Nẵng”, do Thành ủy phát động và ngành Công Thương tích cực hưởng ứng triển khai. Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ nhà ở, mà là một hành trình gieo mầm yêu thương, khơi nguồn hy vọng cho hàng ngàn phận đời kém may mắn.

z6913371258655-03aa8382ddd19d0702644abcd1bb181e-1755356699.jpg
Lãnh đạo và các đoàn thể của công ty tại lễ bàn giao nhà

Hưởng ứng lời kêu gọi đầy tính nhân văn đó, Công ty Quản lý và Phát triển các Chợ TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và tấm lòng sẻ chia với cộng đồng. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, 100% cán bộ, viên chức, người lao động của Công ty đã tham gia đóng góp, thu được 55,5 triệu đồng, gửi về Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQVN thành phố. Đây không chỉ là con số tài chính, mà là minh chứng cho sự đoàn kết, cho tấm lòng thiện nguyện của những con người đang ngày ngày mưu sinh trong các khu chợ thành phố.
Không dừng lại ở đó, Công ty còn chủ động đăng ký hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới cho hộ nghèo tại tổ 71, phường An Khê, quận Thanh Khê, nơi có ba hộ gia đình, với 8 nhân khẩu, sống chen chúc trong căn nhà tạm rộng chưa đầy 42m², mái dột, tường mượn, không nhà vệ sinh, đối mặt với nguy cơ mất an toàn bất cứ lúc nào.

z6913371270232-cf707b3f4ccd96c842435a446a2f014d-1755356765.jpg
Lãnh đạo và các đoàn thể của công ty tại lễ bàn giao nhà

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Mặt trận Tổ quốc thành phố, Công ty đã khẩn trương khảo sát, phối hợp triển khai thi công. Chỉ trong vòng ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2025), căn nhà mới khang trang đã hoàn thành, với 80 triệu đồng do Công ty trực tiếp hỗ trợ, phần còn lại được vận động từ các mạnh thường quân, đặc biệt là bà con tiểu thương tại các chợ, thông qua Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh Công ty vận động.
Ngày bàn giao căn nhà là một ngày đáng nhớ giữa mùa hè rực nắng. Căn nhà mới với mái tôn sáng, tường vôi còn thơm mùi sơn mới, trở thành biểu tượng cho hy vọng và đổi thay. Ba hộ gia đình xúc động nghẹn ngào: “Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được sống trong một căn nhà sạch sẽ, chắc chắn như thế này. Cảm ơn Đảng, chính quyền và những tấm lòng hảo tâm đã cho chúng tôi một cuộc sống mới…”

Những giọt nước mắt ngày hôm ấy không chỉ là nước mắt của niềm vui, mà còn là minh chứng rằng khi tình người lên tiếng, không điều gì là không thể; Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các Chợ TP Đà Nẵng, xúc động, chia sẻ: “Phong trào này giúp chúng tôi được làm điều đúng, giúp đúng người, đúng lúc và đúng hoàn cảnh, đó là niềm tự hào rất lớn. Điều đáng quý là dù cuộc sống buôn bán còn nhiều khó khăn, bà con tiểu thương vẫn luôn sẵn sàng sẻ chia khi được kêu gọi.”

Trong guồng quay kinh tế đầy cạnh tranh, những tiểu thương tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là những người góp nên mái nhà nhân ái, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Có người chỉ góp vài trăm nghìn đồng, nhưng đó là cả tấm lòng, là niềm tin trao gửi để cùng xây dựng một thành phố không ai bị bỏ lại phía sau.

Sự tham gia tích cực của Công ty Quản lý và Phát triển các Chợ TP Đà Nẵng trong phong trào xóa nhà tạm không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sâu sắc vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đó là sự đồng hành đầy thiết thực và cảm động cùng chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong hành trình vì an sinh xã hội; ông Đàm Văn Tẩu, chia sẻ.

Dẫu chỉ là một phần nhỏ trong mục tiêu xóa 1.000 căn nhà tạm, dột nát, nhưng mỗi căn nhà được xây dựng là một mái ấm được dựng nên, mỗi mái ấm là một niềm tin được hồi sinh. Và khi niềm tin được gieo trồng bằng tình người, bằng sự tử tế, thì sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
Hy vọng trong thời gian tới, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, huy động thêm nhiều tấm lòng, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay. Tin rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành từ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xóa bỏ 1.000 căn nhà tạm, mang đến mái ấm và cuộc sống an lành cho hàng ngàn gia đình đang cần được chở che.

 

Phúc Đinh