Côn Đảo – Hùng ca ý chí Việt Nam

Côn Đảo – mảnh đất từng gắn với hai từ “địa ngục” – giờ đây đang bừng sáng, trở thành điểm hẹn linh thiêng của ký ức và khát vọng, nơi mỗi bước chân không chỉ chạm vào lịch sử mà còn mở lối cho tương lai.
nlntv-anh-con-dao-1746345316.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tối 3/5, tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo với chủ đề đầy tự hào: “Côn Đảo – Hùng ca ý chí Việt Nam”.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, buổi lễ không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những người đã biến nơi đây thành biểu tượng bất khuất của tinh thần Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Côn Đảo không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh, truyền cảm hứng mãnh liệt để xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.

Từ nơi từng phủ đầy máu và nước mắt, Côn Đảo hôm nay đã trở thành “hòn ngọc xanh” giữa biển khơi, thu hút bước chân của những ai yêu mến lịch sử, thiên nhiên và khát vọng tự do.

Chương trình nghệ thuật trong đêm kỷ niệm đã mở ra hành trình trở về lịch sử, tái hiện hình ảnh những nhà tù, chuồng cọp, phòng biệt giam – nơi từng giam giữ những anh hùng như nữ liệt sĩ Võ Thị Sáu, như tiếng gọi bất tử của lòng yêu nước giữa tăm tối.

Không chỉ lưu giữ nỗi đau, Côn Đảo còn là ngọn lửa thắp sáng ý chí kiên cường, nơi những bát cơm sẻ chia, những bài học bí mật đã biến nhà tù thành “trường học cách mạng lớn”, góp phần rèn luyện bao thế hệ lãnh đạo cho đất nước.

nlntv-cac-dong-chi-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-1746345245.jpg
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đốt nến tưởng nhớ những Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh 
nlntv-anh-con-dao-2-1746345294.jpg
Những ngọn nến thắp sáng trong đêm
nlntv-anh-con-dao-5-1746345299.jpg
 
nlntv-anh-con-dao-7-1746345304.jpg
 
nlntv-anh-cong-dao-4-1746345309.jpg
Đoàn thắp hương Tổ quốc ghi công

50 năm sau ngày giải phóng, Côn Đảo đã thay da đổi thịt ngoạn mục. Từ mảnh đất bị giam cầm, ngày nay Côn Đảo trở thành một “thiên đường du lịch” nổi tiếng thế giới, hấp dẫn du khách với vẻ đẹp nguyên sơ của biển trời, hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, cùng những giá trị lịch sử - tâm linh độc đáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự phát triển của Côn Đảo không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng đất lịch sử mà còn đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả khu vực Đông Nam Bộ.

Nhà báo Duy Dũng