Từ một người đam mê môn Toán học, cô gái Trương Thị Tuyết đã quyết định chọn Học viện Ngoại giao làm nơi theo đuổi ước mơ của mình. Bốn năm kiên trì, bản lĩnh và nỗ lực không ngừng đã giúp Tuyết trở thành thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế khóa 2021-2025, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng tiếp tục học cao học để trở thành giảng viên trong tương lai.
Ban đầu, niềm yêu thích Toán học là lý do Tuyết lựa chọn ngành Kinh tế quốc tế. Nhưng càng học, cô càng hứng thú với việc giải thích và phân tích những vấn đề kinh tế thực tiễn trong nước và quốc tế. Môi trường Học viện Ngoại giao giúp Tuyết dần cởi mở, rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao ngoại ngữ và trau dồi kỹ năng mềm – những hành trang quan trọng trong thời kỳ hội nhập.
Quãng đời sinh viên của Tuyết không hề dễ dàng. Cô vừa phải học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, vừa đi dạy thêm để trang trải. Sự cạnh tranh từ những bạn bè giỏi giang cũng từng khiến cô áp lực. Tuy nhiên, thay vì chùn bước, Tuyết chọn cách biến áp lực thành động lực: lập kế hoạch từ trước, quản lý chặt chẽ thời gian và luôn giữ tinh thần chủ động. Bên cạnh đó, gia đình là chỗ dựa vững chắc, giúp cô tin rằng thử thách nào cũng có thể vượt qua.
Không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc, Tuyết còn năng nổ trong nhiều hoạt động: từ nghiên cứu khoa học, tham gia cuộc thi học thuật đến làm thiện nguyện. Cô từng cùng nhóm nghiên cứu giành giải Khuyến khích giải thưởng Euréka toàn quốc, duy trì hoạt động bán hàng gây quỹ ngày Tết suốt ba năm, đại diện khoa tham gia nhiều hội nghị lớn như sự kiện của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO). Đặc biệt, Tuyết còn có cơ hội thực tập tại Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao và giữ vai trò trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao.
Với chuỗi nỗ lực bền bỉ, Tuyết từng được công nhận là “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện, nhận học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch, và mới đây nhất là danh hiệu "Thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế năm 2025". Đối với Tuyết, danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho bốn năm kiên trì phấn đấu.
Em Trương Thị Tuyết mong muốn trở thành giảng viên, người truyền cảm hứng và kiến thức cho thế hệ sau. Để đạt được mục tiêu này, cô tiếp tục rèn luyện ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng sư phạm, đồng thời tìm hiểu công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo để bắt kịp xu thế. “Mỗi người có thế mạnh riêng, có bạn phát hiện sớm, có bạn cần đi qua thử thách mới tìm ra. Nhưng dù ở thời điểm nào, sự cố gắng cũng chưa bao giờ là muộn”, Tuyết nhắn gửi đến các bạn trẻ.