Ngày ông Công, ông Táo (25/1, tức 23 tháng Chạp), chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp người mua bán, tuy không nhiều như mọi năm nhưng cá chép năm nay đắt hơn.
Sáng sớm ngày cúng ông Công, ông Táo, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập tiểu thương và người dân tìm tới mua - bán cá chép đỏ.Từ nửa đêm, tiểu thương bắt đầu bê những thùng cá chép lớn, nhỏ vào chợ, sau đó phân phối đến chợ dân sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận để phục vụ nhu cầu người dân.Lái buôn ở đây cho biết, phiên chợ thường đông đúc nhất là vào rạng sáng 22, 23 tháng Chạp. Phần lớn cá chép ở đây được mua từ các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ...Năm nay, mỗi kg cá chép có giá dao động từ 220.000 – 250.000 đồng (gần gấp đôi giá năm ngoái), tuy nhiên nhiều tiểu thương vẫn hạn chế nhập số lượng lớn. Chị Hà Bích Thuỳ, một tiểu thương buôn bán cá 20 năm ở chợ này cho biết, năm cao điểm chị bán được 4- 5 tấn cá chép đỏ. Tuy nhiên, năm nay cá chép không nhiều nên chị dự đoán chỉ bán được khoảng 1-2 tấn.“So với cùng thời điểm này năm ngoái, giá cá đắt gần gấp đôi", chị Thùy nói.Theo chia sẻ của chị, cá chép đỏ Tam Dương là loại đẹp nhất, người dân đi chọn mua cá cúng thì nên lưu ý một số điểm như: phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không; chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi và mắt cá phải sáng. Đó mới là cá khỏe.Là tiểu thương đã buôn bán ở chợ cá Yên Sở lâu năm, chị Lê Thị Quy (41 tuổi) cho biết mọi năm vào ngày này lượng người mua cá cúng ông Công ông Táo rất đông, đặc biệt vào sáng ngày 22, 23/12 âm lịch. Tuy nhiên năm nay lượng khách đổ về đây giảm đi đáng kể."Hôm nay tôi lấy bán 800kg cá chép. Mọi năm, ngày này tôi bán được cả tấn. Cả chợ đầu mối này xe chở cá chép đỏ từ các tỉnh đổ về nghìn nghịt, cả chép đỏ rực cả khu thế nhưng năm nay ít hơn", chị nói.Cũng theo chị Quy, năm nay nguồn cung cá chép đỏ ít hơn nên chị phải đi “săn lùng” ở các tỉnh thành lân cận từ rất sớm.Cá sau khi được bắt từ ao lên sẽ được cho vào bể tạm, sục oxy để tạo điền kiện tốt nhất cho cá sống.Các lái thương đều tỉ mỉ chọn lựa những con cá khỏe mạnh và đẹp nhất. Những ngày cận lễ cúng ông Công ông Táo, số lượng bán ra có thể lên tới vài tạ một ngày.
Không phải là đơn vị chủ lực trong chiến dịch Pleime, tổ công tác của đại đội Công binh chỉ vỏn vẹn 9 người, với trang bị vũ khí hạng nhẹ, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn địch tiếp viện trong chiến dịch Pleime. Chiến thuật “vây đồn, diệt viện”đã làm nên những chiến công vang dội.
Từ ngày 22 đến 27/7, các đơn vị của Vùng 3 và Vùng 5 Hải quân đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/202).
Với truyền thống đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Hội cựu chiến binh tỉnh cùng với CLB Doanh nhân trẻ và Công ty Xăng dầu Quảng Nam tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ảnh: Internet
Theo Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam thì Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do...
Chiến tranh qua đi nhưng thương tổn vẫn còn đọng lại. Đọng lại trên những vết thương của thương binh, trong trái tim của những gia đình của liệt sĩ đã hi sinh và đọng lại trong chính trái tim con người Việt Nam.
Chiều 25/7, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Lữ đoàn 175 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Nguyễn Văn Việt.
Sắp lên quận, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn khiến cho thị trường bất động sản của Đông Anh (Hà Nội) trở nên sôi động, dân dầu tư hướng mũi tên về đây khi Đông Anh đang trở thành tâm điểm của địa ốc thủ đô.
Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.