Tăng cường kiểm tra hàng giả, nhiều điểm kinh doanh tạm dừng hoạt động

Trong những ngày giữa năm 2025, khi nắng hè phủ vàng khắp các nẻo đường Kon Tum, người ta chợt thấy chợ Kon Tum, Trung tâm Thương mại tấp nập bậc nhất tỉnh, bỗng trở nên ảm đạm lạ. Hàng loạt gian hàng đóng cửa, sạp quầy tạm dừng buôn bán, để lại những ô cửa xế sắt mốc mới cách đây vài tuần còn nhộn nhịp khách mua, người bán.
hinh-1-1751349694.jpg
Nhiều tiểu thương đóng cửa hàng loạt đúng vào thời điểm “Tổ công tác cao điểm” ra quân (Ảnh: Đoàn Khôi)

Việc đóng cửa hàng loạt này diễn ra đúng vào thời điểm, trước đó ngày 26/5/2025, UBND tỉnh Kon Tum thành lập Tổ công tác cao điểm do Chủ tịch tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm tổ trưởng, nhằm triển khai Công điện 72 ngày 24/5/2025 của Thủ tướng và Chỉ thị 13/CT TTg ngày 17/5/2025, với yêu cầu quyết liệt trong đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng địa phương ra quân kiểm tra quy mô lớn, nhằm xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa. Trong khi lực lượng quản lý thị trường, công an kinh tế tỉnh đẩy mạnh triển khai các đoàn kiểm tra, định danh, truy xuất, thì không ít tiểu thương đã "rồn ràng" thu dọn hàng hóa, khoá sạp, ngấm ngóng đụng bên ngoài.

hinh-2-1751349773.jpg
Không khí ảm đạm lạ của chợ Kon Tum, Trung tâm Thương mại Kon Tum (Ảnh: Đoàn Khôi)

Từ một ngôi chợ ồn ào, tấp nập, Chợ Kon Tum bỗng như khoác lên mình chiếc áo xám, đổ ám một nỗi sợ hãi và ngỡ ngàng. Phía sau những cánh cửa đóng im lặng là câu chuyện đầy âu lo của những người kinh doanh nhỏ lẻ. Nhiều người đã bôn ba mươn năm buôn bán ở đây, nhưng chỉ có thói quen mua hàng qua mối lái, nguồn cung nào đó không rõ ràng giấy tờ. Việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ xuất xứ càng là điều xa xỉ đối với những tiểu thương vốn chỉ lo toan bán mua từng ngày.

Những đoàn kiểm tra với khẩu hiệu "không vùng cấm, không ngoại lệ" làm tỏ ra thiện chí trong công tác chống hàng giả, nhưng đồng thời đẩy không ít người bán hàng vào tình thế chẳng đứng, chẳng ngồi. Họ sợ mất trắng toàn bộ lô hàng do không có hóa đơn hợp lệ, họ sợ mức xử phạt nặng, họ sợ bị đóng cửa vĩnh viễn. Tâm lý lo lắng này lan nhanh như một cơn sóng, khiến chợ bỗng biến thành những dãy quầy đóng chặt cứng như đóng băng.

hinh-3-1751349861.jpg
Chỉ còn lại vài hộ tiểu thương của chợ Kon Tum, Trung tâm Thương mại Kon Tum mở cửa (Ảnh: Đoàn Khôi)

Trong khi đại bộ phận tiểu thương lo lắng, nhiều doanh nghiệp làm ăn chính danh lại coi đây là cơ hội để tải định lại thị trường, làm trong sạch môi trường kinh doanh. Đó là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đặt ra là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng thị trường lành mạnh, các đoàn kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, mà cần có cả hệ thống hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn tiểu thương chuyển đổi, đào tạo kĩ năng lưu trữ hóa đơn, mã vạch, đồng thời xử lý nghiêm những cơ sở trực tiếp tiêu thụ hàng giả, hàng nhái quy mô lớn.

Những ngày này, Chợ Kon Tum chẳng khác nào một chiếc gương phản chiếu nhiều chiều của đời sống thị trường Việt Nam: giữa quyết tâm trấn áp hàng giả, vẫn còn đấy nỗi lo toan, bóng tối nghi ngờ, bên trong những tiểu thương nhỏ bé không kịp chuyển mình. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái là cần thiết, nhưng để thắng, điều quan trọng hơn là phải cùng nhau bước tiếp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đoàn Khôi