70 năm vẻ vang – Ánh sao người lính biển

Tối 23/4, cán bộ, chiến sĩ Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 đã cùng nhau tụ hội trong chương trình tọa đàm “70 năm vẻ vang – Ánh sao người lính biển”, một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 – 07/5/2025).

Không gian trang trọng nhưng ấm cúng. Phía trước bục sân khấu là bức phông đỏ nổi bật dòng chữ chủ đề buổi tọa đàm. Trên hàng ghế đại biểu, Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó Chính ủy Lữ đoàn 171, ngồi cùng các sĩ quan chỉ huy, bên cạnh là những đôi mắt trẻ trung của lớp lính mới, những người lính biển đang từng ngày rèn luyện để tiếp bước cha anh.

toa-dam-1-1745422037.jpg
Các tiết mục văn nghệ trong buổi tọa đàm

Khi Trung tá Nguyễn Viết Chức, nguyên Thuyền trưởng tàu HQ07, Lữ đoàn 17  tiến lên sân khấu giao lưu, cả hội trường như lặng đi. Bác đã ngoài bảy mươi, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn còn nguyên sự cương nghị của một người từng lèo lái con tàu vượt qua biết bao làn đạn biển khơi. Mái tóc đã bạc, nhưng ánh mắt của người lính già ấy vẫn sáng như khi còn đứng bên tay lái giữa biển Đông bão tố.

“Ngày đó, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản: còn tàu là còn trận địa. Còn biển là còn Tổ quốc”, bác bắt đầu câu chuyện của mình như thế. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi bác kể lại hành trình làm lính tàu không số, tham gia các trận đánh lớn trên biển, đặc biệt là chiến dịch Biên giới Tây Nam năm 1978, khi người lính Hải quân không chỉ giữ biển, mà còn góp phần đánh đuổi bè lũ Khmer Đỏ, đem lại hòa bình cho cả một vùng biên giới.

toa-dam-3-1745422268.jpg
Các khách mời tham gia buổi tọa đàm

Câu chuyện của bác Chức không chỉ là một thước phim lịch sử sống động, mà còn là một ngọn lửa truyền cảm hứng. Những người lính trẻ chăm chú lắng nghe, có người len lén lau giọt nước mắt xúc động. Những năm tháng chiến tranh gian khổ mà hào hùng được tái hiện không qua sách vở, mà qua chính người đã sống, đã chiến đấu vì nền độc lập dân tộc.

Không chỉ là nơi ôn lại truyền thống, buổi tọa đàm còn là dịp để thế hệ trẻ Lữ đoàn 171 lắng nghe những giá trị cốt lõi làm nên hình hài Quân chủng Hải quân hôm nay: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, với giọng nói trầm tĩnh, chia sẻ: “70 năm là một hành trình dài với bao hy sinh, cống hiến. Nhưng điều lớn lao nhất mà chúng ta có được hôm nay, chính là lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ hiện tại với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Từ những trận hải chiến giữ đảo, những con tàu vượt sóng lớn, đến sự hiện diện vững vàng của Quân chủng Hải quân trên mọi vùng biển đảo thiêng liêng của đất nước, tất cả được nhắc lại, như một lời nhắn gửi từ quá khứ cho hiện tại và tương lai.

Buổi giao lưu không chỉ có lời kể chuyện của nhân chứng, mà còn có cả những tiết mục văn nghệ do chính cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 dàn dựng. Bài ca “Tổ quốc nhìn từ biển” vang lên giữa hội trường, như chạm tới trái tim của từng người tham dự. Những ca từ về biển đảo, về người lính nơi đầu sóng càng làm không khí buổi tọa đàm thêm lắng đọng và thiêng liêng.

Khi buổi tọa đàm dần khép lại, nhiều chiến sĩ trẻ vẫn nán lại bên bác Chức, hỏi han thêm về những câu chuyện cũ, về cảm xúc khi đối diện với kẻ thù giữa trùng khơi, và cả những bài học mà bác muốn truyền lại. Một chiến sĩ mới nhập ngũ chia sẻ: “Em từng nghe về tàu không số, về những chuyến đi bí mật, nhưng hôm nay được nghe bác kể, em cảm thấy mình như được sống trong lịch sử. Em tự nhủ phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống ấy”.

“70 năm vẻ vang – Ánh sao người lính biển” không chỉ là một cái tên mang tính biểu tượng. Nó thật sự là ánh sáng, ánh sáng từ quá khứ, từ những người lính đã sống, chiến đấu và viết nên những trang sử hào hùng, đang tiếp tục soi đường cho thế hệ hôm nay.

Trong số những người tham dự buổi tọa đàm hôm ấy, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, mà còn có cả những đoàn viên thanh niên đến từ đơn vị kết nghĩa tại địa phương. Nguyễn thị thanh thúy, Phó bí thư thư đoàn cơ sở phường 4, TP Vũng Tàu, ánh mắt vẫn còn rưng rưng sau phần chia sẻ của bác Chức, xúc động nói: “Em không ngờ rằng đằng sau những trang lịch sử là những con người thật gần gũi, từng trải qua hiểm nguy để giữ lấy từng tấc biển quê hương. Được gặp gỡ bác, một nhân chứng sống, em hiểu rõ hơn ý nghĩa của cụm từ 'người lính biển anh hùng'. Em cảm thấy mình may mắn và vinh dự khi được tham gia chương trình hôm nay, và càng thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng xương máu.”

toa-dam-2-1745422038.jpg
Đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa tham gia buổi tọa đàm

Hương cũng chia sẻ rằng, từ buổi giao lưu này, cô và các bạn trong Đoàn phường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tuyên truyền về lịch sử Hải quân Việt Nam trong các hoạt động của Đoàn phường, để những giá trị hào hùng không bị lãng quên, mà tiếp tục được trao truyền như ngọn lửa không tắt giữa các thế hệ trẻ.

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố biển, ánh sao người lính ấy vẫn lặng lẽ tỏa sáng – trên mỗi boong tàu, mỗi trạm radar, mỗi con sóng biếc xanh nơi biên cương Tổ quốc.

Từ một buổi tọa đàm, một lớp học truyền thống đặc biệt đã mở ra, không bảng đen, không phấn trắng, nhưng đầy ắp giá trị. Và trong ánh mắt của những người lính trẻ hôm ấy, chúng ta tin: 70 năm không khép lại, mà đang tiếp tục  bằng ý chí, niềm tin và tình yêu biển đảo thiêng liêng.

Võ Việt - Anh Thơ