Từ sân bay Kép (Bắc Ninh) tới bầu trời Thủ đô, những đôi cánh Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG đang miệt mài luyện tập cho màn trình diễn đỉnh cao tại đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9. Phía sau những giây phút thăng hoa trên không là hàng giờ chuẩn bị kỹ thuật tỉ mỉ và phối hợp nhịp nhàng trên mặt đất.
Những ngày giữa tháng 8, không khí tại các sân bay quân sự miền Bắc nóng lên từng giờ. Tại sân bay Kép (Bắc Ninh), Trung đoàn 927, Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức huấn luyện liên tục với nhiều biên đội hỗn hợp sẵn sàng cho phương án bay biểu diễn. Đây là sự kiện quy mô lớn, tập hợp nhiều máy bay các loại của Quân chủng Phòng không – Không quân, thể hiện sức mạnh và trình độ tác chiến hiện đại. Mỗi chuyến bay không chỉ là kỹ thuật điều khiển trên không mà còn là sự kết hợp chuẩn xác giữa con người, máy móc và kỷ luật thép.
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng trước giờ xuất kíchBiên đội L-39NG tăng tốc cất cánhBiên đội L-39NG bay đội hình ổn định, đẹp mắtBiên đội Su-30MK2 cất cánh hợp luyện cùng Yak - 130 và biên đội L-39NGBiên đội 5 chiếc Yak - 130 bay ổn định với đội hình tam giácĐội hình Su - 30MK2 dũng mãnh trên bầu trời xanh thẳmBiên đội Su - 30MK2 như những mũi tên bạc lao vút trong mâyDiễu hành trên mâyBiên đội Yak - 130 giữ đội hình ổn định trên bầu trờiTừ đội hình tam giác, các máy bay đồng loạt nghiêng cánh, tỏa ra như những mũi tên bạcNhững cánh thép lẫn vào mây trờiPhi công Su - 30MK2 thực hiện nhiều kỹ thuật khó trong bài bay huấn luyện cho sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9Đội hình Tam giác bay đẹp mắtChiếc Su-30MK2 dẫn đầu tiếp đất nhẹ nhàngHạ cánh an toàn, phi công vẫy tay chàoKỹ thuật viên tiến hành kiểm tra lại hệ thống càng, động cơ ngay sau khi máy bay được đưa vào hầm chứa
Trong quá trình triển khai bán bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, do sơ suất trong lúc tác nghiệp các đại lý, cộng tác viên, nhân viên bán bảo hiểm của PVI Bắc Trung Bộ đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2025 ( mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên).
TP. Hà Nội vừa công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, theo đó kiện toàn một số nhân sự cấp cao tại địa phương.
Hà Nội hôm nay trời ít mây, nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có điểm vượt 39°C.
Trong quá trình triển khai bán bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, do sơ suất trong lúc tác nghiệp các đại lý, cộng tác viên, nhân viên bán bảo hiểm của PVI Bắc Trung Bộ đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2025 ( mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên).
Không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương còn đang ngày đêm đấu tranh với các loại tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân vùng biên Sơn La.
Thông qua các hoạt động đối thoại, tuyên truyền pháp luật và triển khai mô hình camera an ninh, xã Tràng Định (Lạng Sơn) đang từng bước nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa lực lượng chức năng và người dân địa phương.
Ngày 22/5/2026, Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành - chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới (World Summit Awards - WSA) 2025 ở hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement).
Trong nhiều năm, khi nói đến nguồn lực phát triển, chúng ta thường nghĩ ngay đến vốn, đất đai, tài nguyên, lao động hay công nghệ. Nhưng thực tế phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, những nền kinh tế bứt phá nhanh nhất thường không phải là những quốc gia giàu tài nguyên nhất, mà là những quốc gia biết giải phóng tốt nhất nguồn lực con người, sức sáng tạo và động lực của xã hội.
“Thể chế tốt chỉ phát huy khi có người đủ bản lĩnh vận hành”, GS.TS Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh khi chia sẻ về thực trạng năng lực thực thi; đồng thời đề xuất hướng đột phá về nhân lực chiến lược.
Trong cái nắng gắt pha lẫn những đợt gió rít mạnh đặc trưng của bán đảo Sơn Trà, trên trân địa phòng không của Đại đội 10 (Trung đoàn 224, Sư đoàn 375, Quân chủng PK-KQ) những người lính đang căng mình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV)...