Giữa nắng gió khắc nghiệt và nền san hô trắng mặn mòi nơi đầu sóng, những hạt mầm vẫn lặng lẽ bén rễ, vươn lên xanh tốt bằng bàn tay, ý chí và tình yêu biển đảo của quân và dân Trường Sa. Từ những luống rau nhỏ, những vườn cây được cải tạo bằng từng bao đất, từng giọt nước ngọt chắt chiu, phong trào “Xanh hóa Trường Sa” hôm nay không chỉ mang đến màu xanh của sự sống, mà còn thắp lên niềm tin, sự gắn kết và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim người Việt Nam.
Tháng 5/2026, đoàn công tác số 15 do Quân chủng Hải quân tổ chức đã vượt hàng trăm hải lý đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa. Trong hành trình ấy, có những Lãnh đạo cơ quan Bộ, ban ngành, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, nhà báo, … v.v, mang theo một khát vọng chung: Góp sức làm cho Trường Sa ngày càng xanh hơn, bền vững hơn và gần đất liền hơn trong từng nhịp sống.
Trong số những người lặng thầm mang theo biết bao tâm huyết ấy có ông Phạm Anh Cường - Giám đốc R&D, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã quyết tâm dành thời gian để nghiên cứu loại phân bón phù hợp cho nắng gió cát mặn và san hô ngoài hải đảo. Với bà con nông dân cả nước, thương hiệu phân bón “Đầu Trâu” từ lâu đã trở nên quen thuộc trên những cánh đồng màu mỡ. Nhưng giữa biển trời Trường Sa, điều đọng lại không phải là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà là tấm lòng của những con người luôn đau đáu trước hành trình gieo mầm xanh nơi đầu sóng.
Ông Phạm Anh Cường chia sẻ rằng, điều khiến ông xúc động nhất không phải những khó khăn của chuyến hải trình, mà là hình ảnh những người lính đảo chắt chiu từng giọt nước ngọt để nuôi cây, chăm rau giữa nền đất san hô khô cằn. Ở nơi mà một cơn mưa cũng trở thành niềm vui, việc trồng được một luống rau xanh hay giữ cho một gốc cây sống khỏe là cả một hành trình bền bỉ của ý chí và nghị lực.
Những ngày đặt chân lên các đảo nổi, đảo chìm, đoàn công tác tận mắt chứng kiến các mô hình nhà lưới, vườn rau thanh niên, những bể chứa nước mưa, những tuyến kênh lót bạt giữ nước được bộ đội tự tay xây dựng. Từ những hạt giống nhỏ bé, sự sống đang dần hồi sinh trên nền đá san hô tưởng chừng chỉ có nắng gió và khắc nghiệt.
Với góc nhìn của những người làm nông nghiệp, đoàn công tác hiểu rằng để “xanh hóa Trường Sa” không thể chỉ bằng nhiệt huyết, mà cần cả khoa học, sự đồng hành lâu dài và những giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù nơi biển đảo. Từ việc nghiên cứu thổ nhưỡng, lượng mưa, lựa chọn giống cây chịu mặn, đến giải pháp tiết kiệm nước, cải tạo đất bằng phân hữu cơ, … v.v, tất cả đều cần sự chung tay của nhiều ngành, nhiều lực lượng và cả cộng đồng xã hội.
Ấn tượng sâu sắc với đoàn công tác là câu chuyện của chiến sĩ Bùi Ngọc Vũ – người phụ trách chăm sóc cây xanh trên đảo Tiên Nữ. Giữa điều kiện thiếu nước ngọt, thiếu đất màu và vật tư canh tác, những người lính đảo vẫn kiên trì đào kênh giữ nước, tận dụng từng khoảng đất nhỏ để trồng rau, trồng dưa. Và rồi, những trái dưa hấu ngọt lành đã xuất hiện giữa biển khơi như một minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam.
Không chỉ mang giá trị cải thiện đời sống, những vườn rau xanh nơi đảo xa còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Mỗi mầm cây lớn lên là thêm một minh chứng rằng Trường Sa không chỉ là “phên dậu” thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nơi sự sống đang từng ngày sinh sôi bằng ý chí và tình yêu đất nước.
Phong trào “Xanh hóa Trường Sa” hôm nay không còn là khát vọng xa xôi. Từ những luống rau nhỏ trong nhà lưới, những hàng ngô, giàn bầu, vườn dưa trên nền san hô trắng, … v.v, một màu xanh mới đang dần hiện hữu giữa biển trời Tổ quốc. Đó là thành quả của những người lính đảo ngày đêm bám trụ, của các nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, của những doanh nghiệp, cá nhân âm thầm tiếp sức bằng tất cả tấm lòng dành cho biển đảo quê hương.
Giữa mênh mông sóng nước, mỗi mầm cây xanh trên đảo không chỉ được nuôi bằng đất, nước và nắng gió, mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu Tổ quốc của hàng triệu người Việt Nam. “Xanh hóa Trường Sa” hôm nay đã và đang trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc - nơi đất liền và biển đảo luôn hướng về nhau bằng những nghĩa tình sâu nặng.
Rồi mai đây, khi những hàng cây lớn lên trên nền san hô trắng, khi những vườn rau phủ xanh các đảo nổi, đảo chìm giữa Biển Đông, đó sẽ không chỉ là thành quả của khoa học hay lao động, mà còn là minh chứng cho một tình yêu biển, đảo chưa bao giờ tắt trong trái tim người Việt Nam. Bởi Trường Sa chưa bao giờ xa, khi trong tim mỗi người dân đất Việt luôn có một màu xanh mang tên Tổ quốc.