Vượt qua nỗi đau ung thư máu trở thành sinh viên lớp Tài năng Sư phạm Toán

Sáu năm trước, Thái Huyền Trang nhận tin dữ mắc ung thư máu ngay sau khi vừa giành ngôi á khoa trong kỳ thi học sinh giỏi. Những ngày tháng tưởng như chỉ còn bóng tối ấy lại mở ra một hành trình khác, để rồi hôm nay, cô gái trẻ mạnh mẽ đã chính thức trở thành tân sinh viên lớp Tài năng ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh.

Chiều 8/9, tại giảng đường Đại học Vinh, Huyền Trang (sinh năm 2006, quê xã Văn Hiến, Nghệ An) bước vào buổi nhập học với tâm thế tràn đầy khát vọng. Ước mơ trở thành một giáo viên Toán giỏi đang dần thành hình, nhưng ít ai biết, đằng sau nụ cười tươi sáng là cả quãng đường đấu tranh sinh tử.

Năm 2019, khi đang là học sinh lớp 8, Trang bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi bất thường, da xanh xao, khó đi lại xa. Cơn sốt đêm kéo dài khiến mẹ đưa em ra Hà Nội khám. Sau khi được truyền máu tạm thời, Trang vẫn trở về quê thi học sinh giỏi Toán và đạt giải á khoa, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì kết quả chọc tủy từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã xác nhận em mắc bệnh ung thư máu.

Chị Trương Thị Hoa mẹ của Trang nghẹn ngào nhớ lại cảm giác lúc đó như trời đất sụp đổ, Trang là con gái duy nhất sau nhiều năm vợ chồng chị chạy chữa hiếm muộn. Nhưng nỗi đau ấy không khiến hai mẹ con gục ngã, Trang bước vào 12 đợt hóa trị khốc liệt, còn chị Hoa quyết tâm tìm mọi cách cho con được ghép tế bào gốc.

Vì không có anh chị em ruột, Trang không thể ghép từ nguồn phù hợp hoàn toàn. Các bác sĩ đã lựa chọn giải pháp khó khăn hơn là ghép tế bào gốc máu cuống rốn từ ngân hàng cộng đồng. Ca ghép diễn ra suốt 2 tháng, đầy thử thách, nhưng cô bé 13 tuổi vẫn kiên cường nắm lấy từng tia hy vọng.

benhnhan-1757407278.png
Em Thái Huyền Trang đã vượt qua nỗi đau bệnh tật để trở thành sinh viên ưu tú (Ảnh: Vietnamnet)

Gần 2 năm điều trị khiến Trang phải tạm dừng việc học, thế nhưng em không bỏ cuộc. Vừa hồi phục sức khỏe, Trang vừa tự học để bù kiến thức, nhờ nghị lực, em chỉ chậm hơn bạn bè một năm.

Trở lại trường, Trang thi đỗ vào lớp chọn cấp 3, liên tục đạt thành tích xuất sắc và cuối cùng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em giành 26 điểm kết quả mở ra cánh cửa vào lớp Tài năng Sư phạm Toán. Năm lớp 12, Trang còn vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng, minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần vượt khó.

Trong suốt quá trình điều trị, mái tóc rụng dần vì hóa chất không làm Trang tự ti. Em học cách đan móc mũ len để giữ ấm và tự tin hơn. Sau đó, Trang dành thời gian tạo ra hàng trăm món quà nhỏ như mũ, cặp tóc, móc khóa, cài áo… rồi gửi tặng các bệnh nhi ung thư khác.

Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình là người trực tiếp theo dõi ca ghép của Trang xúc động nói: “Trang không coi bệnh tật là dấu chấm hết, mà như một khởi đầu mới. Em đã sống rất kiên cường và biết biến những ngày nằm viện thành những khoảnh khắc có ý nghĩa.”

Ngày nay, khi đã trở thành sinh viên đại học, Trang tiếp tục giữ thói quen ấy. Giữa lịch học bận rộn, em vẫn tranh thủ móc len để gửi những sản phẩm đầy tình thương đến các chương trình hỗ trợ trẻ em ung thư.

Mai Ly