Là đơn vị thực hiện huấn luyện chuyên sâu, sẵn sàng chiến đấu, bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… những năm qua Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân) luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.
Trung đoàn 917 được thành lập vào tháng 5/1975, ban đầu còn có tên gọi khác là Đoàn Không quân Đồng Tháp. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, đơn vị 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1981 và năm 1989).
Năm 2017, Trung đoàn 917 chính thức chuyển vị trí đóng quân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) về TP. Cần Thơ.
Theo Thượng tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn 917, với phương châm “Luyện kỹ để cơ động nhanh, ứng phó hiệu quả”, đơn vị đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo đảm an toàn bay; thực hiện các chuyến bay nghiệp vụ và chuyến bay chuyên cơ phục vụ yêu cầu công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước an toàn tuyệt đối.
Từ năm 2019 đến nay, Trung đoàn 917 có 2 lần đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và 4 lần đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Quân chủng Phòng không – Không quân.
Đội ngũ phi công của Trung đoàn 917 đều được đào tạo bài bản, yêu nghề nghiệp, có bản lĩnh vững vàng và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Trung đoàn 917 có địa bàn hoạt động rộng lớn, cả trên đất liền và trên biển - từ Quy Nhơn đến khu vực Tây Nam Bộ, thềm lục địa. Từ năm 2019 đến cuối năm 2024, đơn vị đã tổ chức hơn 500 ban bay, trong đó gần 400 ban ngày và hơn 100 ban đêm.Các phi công, tổ bay đều được huấn luyện thuần thục, cọ sát thức tế với phương châm “Luyện kỹ để cơ động nhanh, ứng phó hiệu quả”.Thực hành bay treo và bay cứu hộ, cứu nạn.Một trong những khoa mục huấn luyện chuyên sâu, đặc thù của Trung đoàn 917 là bay cất và hạ cánh ở những khu vực nhỏ, địa hình phức tạp để khi có tình huống, các tổ bay đều có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 9 huấn luyện nhảy dù cho lực lượng đặc công, chiến đấu viên chống khủng bố.Tham gia diễn tập, bắn đạn thật trên địa bàn Quân khu 9.Những năm qua, công tác quản lý vùng trời, bảo đảm an toàn bay trong mọi tình huống, yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn 917 luôn đạt kết quả cao.
Giữa không gian xanh của Khu Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây – Hà Nội), những bước chân dội vang của các chiến sĩ Phòng không – Không quân đang dệt nên bản hùng ca của ý chí và kỷ luật. Họ rèn luyện cho màn diễu binh trang trọng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhiệm vụ A80, mang theo trên vai niềm tự hào của những người canh giữ bầu trời Tổ quốc.
Thạch Lam có quan niệm dứt khoát về thiên chức của văn chương: “Đối với tôi, văn chương không phải một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn”. Có lẽ cả hai phương diện, vừa tố cáo, vừa xây dựng, đều được Thạch Lam chú ý; và trong phần thành công của nó, các dấu ấn hiện thực và lãng mạn trong văn Thạch Lam đều tìm được sự gắn nối ở chính quan niệm này.
Trong ngày 12 và 13/6, tại Hải Phòng, Đảng bộ Cục Chính trị Hải quân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 thành công tốt đẹp. Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự, chỉ đạo đại hội.
Ngày 13/6 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tổ chức bế mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2025. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Danh An, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Trung tâm dự và chủ trì.
Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vừa tổ chức buổi giáo dục truyền thống và đối thoại dân chủ cho chiến sĩ mới, một hoạt động thiết thực nhằm bồi đắp lý tưởng, củng cố bản lĩnh và khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ quân nhân trẻ ngay từ những ngày đầu quân ngũ.
Khi bình minh còn chưa kịp xé tan màn sương mỏng trên những quả đồi của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, một thanh âm đặc biệt đã vang lên, dội vào không gian tĩnh lặng. Đó không phải tiếng nhạc, không phải tiếng động cơ, mà là thanh âm của ý chí được rèn giũa nhịp bước chân đều tăm tắp của người lính Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Họ, những người mang trên vai sứ mệnh canh giữ bầu trời, đang miệt mài khổ luyện cho một nhiệm vụ lịch sử: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Chiều 12/6, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn chính sách miễn thuế đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo” nhằm triển khai cụ thể Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Rạng sáng 11/6, biển miền Trung gầm gào dữ dội do ảnh hưởng cơn bão số 1. Gió rít từng hồi, những cột sóng bạc đầu cao hơn 3 mét chồm lên uy hiếp vùng biển Lý Sơn, Cù Lao Chàm. Giữa màn mưa trắng xóa, ba tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng liên tiếp được phát đi. Ba con tàu cá cùng hàng chục ngư dân Quảng Nam đang bị bão tố nuốt chửng. Một cuộc giải cứu nghẹt thở bắt đầu.