Trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng năm học mới, thầy và trò nhà trường vui mừng đón các đại biểu địa phương, các vị khách quý cùng đông đảo phụ huynh đến chung vui. Đoàn đại biểu xã Mai Phụ do đồng chí Nguyễn Xuân Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, làm trưởng đoàn đã đến dự và chia sẻ niềm vui với thầy, trò nhà trường trong ngày đặc biệt này.

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Mai Phụ có một điểm trường chính và ba phân hiệu, gồm phân hiệu 1, 2 và 3. Toàn trường có 2.200 học sinh, được tổ chức thành 67 lớp. Đội ngũ gồm 120 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó có một hiệu trưởng và ba phó hiệu trưởng.

Với nhiều điểm trường, việc trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các thầy cô có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động dạy học. Trong mái trường chung sau sáp nhập, sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc sẽ giúp đội ngũ thêm gắn bó, cùng chăm lo tốt hơn cho học sinh tại từng phân hiệu.

Năm học 2026–2027, nhà trường tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và tích cực. Với học sinh tiểu học, một môi trường như vậy được tạo nên từ những điều gần gũi: bài giảng dễ hiểu, sự hướng dẫn kiên nhẫn của thầy cô, tình bạn và cảm giác được lắng nghe khi gặp khó khăn.

Mỗi em có khả năng và nhịp độ học tập riêng. Sự tiến bộ có thể thể hiện qua một trang viết cẩn thận hơn, một lần mạnh dạn phát biểu hay việc biết chủ động giúp đỡ bạn bè. Sự quan tâm đến những thay đổi nhỏ ấy giúp việc học trở nên nhẹ nhàng, đồng thời tạo nền nếp và nuôi dưỡng hứng thú học tập từ những năm đầu đến trường.

Bên cạnh công việc của thầy cô, sự đồng hành của phụ huynh cũng góp phần tạo nên trải nghiệm học tập của trẻ. Việc thường xuyên trao đổi với giáo viên, lắng nghe con và dành thời gian cùng con học tập giúp gia đình hiểu hơn những điều các em đang cần. Sự gắn kết ấy là điểm tựa để nhà trường chăm lo cho học sinh trong suốt năm học.

Ngày khai giảng mở đầu cho những ngày học mới ở Trường Tiểu học Mai Phụ. Từ điểm trường chính đến các phân hiệu, mong đợi giản dị là mỗi em được học thêm điều hay, có thêm niềm vui bên bạn bè và từng ngày trưởng thành trong sự quan tâm của thầy cô, gia đình.

Tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu một năm học mới với những mục tiêu mới và hành trình học tập, trưởng thành đang chờ các em phía trước.