Thư viện tỉnh Khánh Hoà: Lan tỏa văn hóa đọc

Sáng ngày 21/4/2026, trong không khí sôi nổi và đầy cảm hứng, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa chính thức khai mạc, mở ra một không gian văn hóa giàu tri thức, kết nối cộng đồng và lan tỏa mạnh mẽ tình yêu sách trong mọi tầng lớp nhân dân. Không đơn thuần là một sự kiện thường niên, ngày hội năm nay mang theo thông điệp sâu sắc về vai trò của tri thức trong hành trình phát triển con người và xã hội hiện đại.

Ngay từ những phút đầu tiên, chương trình đã ghi dấu bằng lễ phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026” do ông Đinh Xuân Hương – Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh, sinh viên và cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thư viện tỉnh nhấn mạnh: Văn hóa đọc không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Điểm nhấn trang trọng của buổi sáng là nghi thức cắt băng khai mạc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu: Ông Lâm Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Long Biên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa; ông Nguyễn Minh Thái – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Đình Thuần – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; bà Huỳnh Thị Như Ý – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa;

z7749766580156-7f9ed7dc2b437b876688e7d5fe321585-1776825236.jpg
Ông Nguyễn Long Biên - UVBTV tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc.

bà Phạm Thị Thanh Hường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội. Khoảnh khắc dải băng được cắt không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội mà còn tượng trưng cho việc mở ra cánh cửa tri thức, đưa sách đến gần hơn với công chúng.

Một trong những dấu ấn nhân văn sâu sắc nhất của chương trình là lễ khai trương phòng đọc dành cho người khiếm thị. Không gian đặc biệt này được hình thành với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ trợ chuyên môn từ các đơn vị, trong đó có Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Phòng đọc được trang bị sách nói, tài liệu chữ nổi Braille và hệ thống máy tính tích hợp phần mềm hỗ trợ giọng nói, góp phần giúp người khiếm thị tiếp cận tri thức một cách bình đẳng và thuận lợi hơn. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển văn hóa đọc bao trùm, nhân văn của tỉnh Khánh Hòa.

z7749774654176-83630b1378b8dcfdaf48fcae9ab26fd6-1776825342.jpg
z7749784011471-c8b25c3668ca194d893e267401a1c399-1776825342.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội.

Song song với đó là chuỗi hoạt động phong phú như trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và Cuộc thi vẽ tranh “Sắc Xuân Khánh Hòa”. Tại lễ trao giải, bà Phạm Thị Hạnh – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt Ban Tổ chức tổng kết, đánh giá chất lượng hai cuộc thi, ghi nhận sự tham gia tích cực và sáng tạo của đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh.

Những tác phẩm dự thi không chỉ thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn phản ánh tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ. Từ những nét vẽ hồn nhiên đến những bài thi giàu chiều sâu, tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần học tập và ý thức công dân trong thời đại mới.

Không thể không nhắc đến sự đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân như các đơn vị công nghệ, nhà xuất bản, doanh nghiệp du lịch, cùng các nhà báo, nhà văn tiêu biểu. Sự chung tay ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

Khép lại buổi sáng đầy ý nghĩa, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026 không chỉ để lại những ấn tượng tốt đẹp mà còn khơi dậy một hành trình dài hơn – hành trình xây dựng thói quen đọc sách, phát triển tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Trong nhịp sống nhanh của thời đại số, những trang sách vẫn lặng lẽ nhưng bền bỉ thắp sáng trí tuệ con người.

Và có lẽ, giá trị lớn nhất của ngày hội không nằm ở quy mô hay hình thức, mà ở chính những thay đổi âm thầm trong nhận thức – khi mỗi người bắt đầu mở một cuốn sách, cũng là lúc họ mở ra một chân trời mới cho chính mình.

Nhân Hoà - Trí Dũng