Xúc động giây phút ngư dân đoàn tụ người thân sau nhiều ngày sinh tử trên biển

Lúc 13h chiều 20/10, hàng nghìn người dân Núi Thành và các địa phương lân cận đã có mặt tại khu vực Hội trường Kiểm ngư 3 xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để đón ngư dân gặp nạn và người thân trở về.

Trông ngóng người thân

anh1-1697870580.jpg
Bất chấp thời tiết nắng nóng, hàng ngàn người dân đã tập trung đón các ngư dân gặp nạn trở về đất liền

Anh Nguyễn Văn Thưởng trú thôn Sâm Linh, Tam Quang, Núi Thành là anh trai của ngư dân Nguyễn Đại Dương (SN 1973). Nóng lòng đứng ngồi không yên cùng hàng trăm người ngồi trước Hội trường, mắt anh Thưởng luôn hướng về phía cảng để chờ người thân trở về. Ánh mắt xa xăm, ngân ngấn những giọt nước mắt, anh nói: “Sáng 18/10, tôi hay tin những người cùng làm tàu biển khác điện về tàu QNa 90927 TS bị lốc xoáy đánh chìm tàu tại khu vực quần đảo Trường Sa. Gia đình anh cùng bà con hàng xóm mất ăn mất ngủ”.

13h50

Tiếng còi tàu KN 467 kéo từng hồi báo hiệu sắp cập cảng Kiểm Ngư 3. Đón đoàn ngư dân gặp nạn có ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cán bộ chiến sĩ cảnh sát, công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng nhân viên y tế sẵn sàng tiếp ứng cấp cứu kịp thời các ngư dân bị chấn thương và đưa thi thể ngư dân về với đất liền.

anh2-1697870577.jpg
Tàu vừa cập bến, các ngư dân đã đứng sẵn ở mạn tàu, hướng mắt về phía đất liền
anh3-1697870580.jpg
Các lực lượng hỗ trợ đất liền đã sẵn sàng tiếp ứng
anh-4-1697870579.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đón các ngư dân trở về

14h00: Tàu cập cảng

Từng ngư dân xuống tàu bước chân vào đất liền, lên xe đã sắp xếp chờ sẵn chở đến Hội trường Kiếm ngư 3 đoàn tụ với người thân và thực hiện lễ bàn giao.

anh-7-1697871022.jpg
Từng người bước vào cảng
anh-6-1697870579.jpg
Lực lưỡng chức năng hỗ trợ đưa thi thể ngư dân vào xe cứu thương   
anh-8-1697870577.jpg
Từng người leo lên xe chở về Hội trường Kiểm ngư 3
anh-9-1697870577.jpg
Các thành viên trên chuyến xe đầu tiên đưa ngư dân gặp nạn tới hội trường để gặp người thân, gia đình

14h15: Giây phút đoàn tụ

Chuyến xe đầu tiên dừng trước Hội trường, mọi người ùa ra tìm người thân. Em tìm anh, con tìm cha, mẹ già tìm con nghẹn ngào đầy xúc động. Trong 83 ngư dân được tàu 467 đưa về, có 78 ngư dân thuộc 2 tàu cá bị nạn, 5 ngư dân của các tàu cá khác gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là người thân của các ngư dân bị nạn xin về cùng tàu.

anh-10-1697870579.jpg
Từng người bước xuống xe, cảm xúc vỡ òa khi gặp người thân

Các ngư dân đã được sắp xếp chỗ ngồi tại Hội trường, người thân, gia đình, bạn bè đến hỏi thăm sức khỏe, an ủi động viên.

anh-11-1697870579.jpg
Một số ngư dân vẫn thất thần khi nhớ về tai nạn đã xảy ra

14h30 : Tiến hành lễ bàn giao

Tiến hành buổi lễ gồm có Quân chủng Hải quân và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao, tiếp nhận ngư dân trên tàu cá QNa 90129TS và QNa 90927TS bị nạn trên biển. Tham dự và chỉ đạo lễ bàn giao có ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Đại tá Đoàn Bảo Anh – Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Tham dự lễ bàn giao, gồm có ông Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; ông Trần Văn Luận – Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam. Cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn: Đại tá Trần Tiến Hiền – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Đại tá Trần Quang Tuấn – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Và các đại diện UBMTTQ Việt Nam, các Sở, Ban ngành tỉnh Quảng Nam và bà con nhân dân đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

anh-12-1697870579.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các Sở, Ban ngành tham dự lễ bàn giao

Phát biểu tại buổi bàn giao ngư dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có ngư dân tử vong và mất tích; đồng thời mong muốn các ngư dân trở về tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn khơi bám biển. Đồng chí Lê Trí Thanh cũng biểu dương tinh thần đoàn kết của ngư dân, không ngại khó khăn giúp đỡ nhau lúc gặp nạn.

Ông Phan Trinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang, thay mặt các ngư dân tại địa phương, chia sẻ: “Đối với sự cố 2 phương tiện tàu cá là sự mất mát quá lớn, là nỗi đau xé lòng cho tất cả chúng ta và những gia đình có người thân gặp nạn. Vì cuộc sống mưu sinh, các ngư dân chúng tôi đánh đổi cả mạng sống của mình. Thiên tai ngày càng khốc liệt nhưng các ngư dân vẫn vươn khơi bám biển. Một phần vì kế sinh nhai, một phần vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc”.

anh-13-1697870580.jpg
Ông Phan Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang phát biểu tại lễ bàn giao

15h00: Các tổ chức trao quà hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Nắm bắt các thông tin đã đưa thông qua báo đài và chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nhà nước kêu gọi ủng hộ, quyên góp hỗ trợ ngư dân gặp nạn. Đến dự và trao quà có ông Đỗ Hoàng Anh – Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam lên trao số tiền hỗ trợ gần 60 triệu đồng, CLB Doanh nhân trẻ Quảng Nam trao số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng, và các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh trao tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

anh-14-1697870579.jpg
Ông Đỗ Hoàng Anh – Giám đốc công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam lên trao số tiền hỗ trợ.

Kết thúc lễ bàn giao, các ngư dân được đưa trở về đoàn tụ với gia đình và người thân.

Phương Ly - Gia Minh