Hầu như ngày nào cũng vậy, vào lúc sáng sớm và cuối buổi chiều, nơi góc đường Ngô Hữu Hạnh – Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đều có mặt người đàn ông rải gạo, lúa cho chim ăn.
Khi bóng dáng ông xuất hiện, hàng trăm con chim bồ câu như có hẹn trước, lần lượt sà xuống, quây quần, mặc cho các loại tiếng ồn và xe cộ không ngừng lưu thông ngay bên cạnh.
Người đàn ông tự giới thiệu mình tên Chương, năm nay 65 tuổi và “làm cái việc” này (chăm sóc đàn chim câu) được gần 15 năm rồi.
“Tôi sống độc thân và yêu thương đàn chim, bữa nào không gặp chúng là không chịu nổi”, ông nói.
Hỏi người dân sống gần nơi đàn bồ câu tập trung ăn thóc, ai cũng biết ông Chương ở nhà thuê, sinh sống bằng nghề bán cây kiểng và bán vé số dạo, tiền lời kiếm được đều dành một khoản riêng chăm sóc chim câu.