Năm năm mở rộng một hành trình trên đất Tây Bắc

Năm năm trước, Văn phòng Đại diện khu vực Tây Bắc được đặt tại Điện Biên, bắt đầu hành trình xây dựng một địa chỉ báo chí gắn với địa bàn miền núi phía Bắc – nơi mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân cư đều có những câu chuyện riêng cần được lắng nghe và phản ánh.

Từ Điện Biên, hoạt động của Văn phòng từng bước được mở rộng. Không chỉ cập nhật thông tin tại địa phương, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên còn tìm cách kết nối với nhiều địa bàn khác trong khu vực Tây Bắc, đi sâu hơn vào cơ sở để ghi nhận những chuyển động trong đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và an sinh xã hội.

Sau một thời gian hoạt động, một điểm tiếp nhận thông tin được hình thành tại Nghĩa Lộ. Đây không phải là một văn phòng đại diện mới, mà là một địa chỉ kết nối, tiếp nhận và trao đổi thông tin với cơ sở, giúp hoạt động của Văn phòng có thêm một điểm tựa tại khu vực phía Tây của địa bàn Tây Bắc.

1791069025893-9131283662045705056-9131283662045705056-4e1643ae2d0caa46f84beab86701b2aa-1792481790.jpg
Lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Tạp chí Điện tử Nhân lực Nhân tài Việt khu vực Tây Bắc.

Sự hiện diện tại Nghĩa Lộ cũng mở ra một không gian kết nối rộng hơn. Từ đây, thông tin về các địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, trường học và đời sống người dân trong khu vực được tiếp cận thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, giữa người làm báo và cơ sở có thêm một địa chỉ để gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ.

Năm năm làm báo ở Tây Bắc là năm năm của những chuyến đi.

Có những chuyến đi đến những địa bàn xa trung tâm, những con đường quanh co qua núi; có những cuộc gặp chỉ bắt đầu bằng một câu chuyện rất đời thường nhưng sau đó trở thành chất liệu cho một bài viết. Người làm báo đến với cơ sở để tìm hiểu một vấn đề, nhưng nhiều khi lại mang về nhiều hơn thế: những câu chuyện về con người, những thay đổi của vùng đất và cả những trăn trở đang đặt ra trong quá trình phát triển.

1791069031054-9131283662045705056-9131283662045705056-7fb72e3e8655a7734f248a9d66da7bde-1792481766.jpg
Giấy khen của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trao tặng Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt khu vực Tây Bắc vì những đóng góp trong chương trình thiện nguyện “Áo ấm cho em”.

Điều tạo nên giá trị của một văn phòng đại diện không chỉ nằm ở số lượng tin, bài được thực hiện, mà còn ở khả năng xây dựng mạng lưới thông tin và niềm tin với cơ sở. Trong năm năm qua, từ Điện Biên đến Nghĩa Lộ và nhiều địa bàn khác, những mối quan hệ ấy từng bước được hình thành, duy trì và mở rộng.

Đó là sự phối hợp với các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương; là sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, trường học; là sự chia sẻ thông tin của những người dân và cộng tác viên tại cơ sở. Mỗi mối quan hệ được xây dựng thêm cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới thông tin của Văn phòng được mở rộng thêm một bước.

Năm năm cũng là khoảng thời gian để đội ngũ làm báo trưởng thành. Từ những ngày đầu gây dựng hoạt động tại Điện Biên, đến khi có thêm điểm tiếp nhận thông tin tại Nghĩa Lộ, cách tổ chức công việc ngày càng chủ động hơn, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng hơn và phạm vi tiếp cận thông tin ngày càng sâu hơn.

1791069035914-9131283662045705056-9131283662045705056-7fe4778690cacc6d1ff42cc29520b84a-1792481770.jpg
Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt cùng Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Lịch, tỉnh Điện Biên.

Tây Bắc hôm nay đang chuyển động từng ngày. Những tuyến giao thông mới, những vùng du lịch đang được đánh thức, những mô hình sản xuất mới, những ngôi trường vùng cao, những câu chuyện về bảo tồn văn hóa và những con người đang nỗ lực xây dựng quê hương… tất cả đều tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về vùng đất này.

Và đó cũng là lý do hành trình của Văn phòng chưa dừng lại ở dấu mốc năm năm.

Từ Điện Biên – nơi đặt những viên gạch đầu tiên, đến Nghĩa Lộ – nơi có thêm một điểm kết nối thông tin, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng bằng những chuyến đi, những cuộc gặp và những câu chuyện từ cơ sở.

Năm năm là một dấu mốc. Nhưng với những người làm báo ở Tây Bắc, đó cũng là lời nhắc rằng phía trước vẫn còn rất nhiều vùng đất để đến, rất nhiều câu chuyện để lắng nghe và rất nhiều giá trị cần được lan tỏa. 

PV Hào Kiệt – Phi Thường