Tham dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đại tá Nguyễn Công Thắng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại diện chỉ huy các cơ quan Hải quân; cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Xuân Hưởng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân126 xúc động chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi chiến sĩ là một gia đình lặng thầm hy sinh, chắt chiu từng đồng, từng giấc ngủ, từng bữa cơm để con em mình yên tâm cống hiến. Vì vậy, Lữ đoàn luôn xem việc chăm lo hậu phương cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Ngôi nhà hôm nay không chỉ là món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tình đồng đội, nghĩa quân dân, của lòng biết ơn và sẻ chia”.
Căn nhà được khởi công từ tháng 12/2024, xây dựng trên diện tích gần 100 m², kết cấu nhà cấp 4 mái Nhật, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách kết hợp phòng thờ, bếp, nhà tắm và khu vệ sinh khép kín. Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”, phần còn lại do gia đình dành dụm, bạn bè, đồng đội đóng góp và vay vốn từ Ngân hàng Quân đội MB. Trong suốt quá trình thi công, chỉ huy Lữ đoàn đã trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật tư, phương tiện và nhân lực, đảm bảo công trình hoàn thiện đúng tiến độ, mỹ quan, chất lượng.
Đại úy QNCN Mai Xuân Trường xúc động bày tỏ: “Đây là niềm vui quá lớn đối với gia đình tôi. Chúng tôi biết ơn sự quan tâm của Quân chủng, Lữ đoàn 126 và bà con hàng xóm. Món quà này là nguồn động viên to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến, xứng đáng với tình cảm của đồng đội và nhân dân”.
Cùng ngày, đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Lưu Anh Tuấn, nguyên Chính trị viên đảo Đá Đông B (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.