Kết quả World Cup 2026 hôm nay, ngày 7/7: Tây Ban Nha và Bỉ vào vòng 1/8, Ronaldo chính thức vỡ mộng World Cup

World Cup 2026 hôm nay, ngày 7/7 bắt đầu với trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8. Trận đấu diễn ra đúng như kỳ vọng, khi tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Tây Ban Nha tạo nên màn so tài giàu tốc độ, căng thẳng và giàu chất lượng chuyên môn. Kết quả, Ronaldo chính thức vỡ mộng World Cup, Tây Ban Nha vào vòng 1/8. Bỉ loại đội chủ nhà Mỹ bất chấp việc ông D.Trump can thiệp tấm thẻ đỏ Folarin Balogun.

Kết quả trận đấu Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha: Tỷ số 1-0

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Phút thứ 8, tuyển Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở tỉ số. Oyarzabal thoát xuống đối mặt khung thành nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Bên phía tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng nhiều lần xuất hiện trong khu vực cấm địa nhưng không thể đánh bại hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đối phương.

untitled-1783383001.png
Tây Ban Nha không cắt cử bất kỳ hậu vệ nào theo sát Ronaldo. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự chặt chẽ của "La Roja" khiến CR7 không có nhiều cơ hội nhận bóng trong vùng cấm ở hầu hết thời gian thi đấu.

Hiệp một diễn ra với thế trận ăn miếng trả miếng. Cuối hiệp, tuyển Bồ Đào Nha suýt vượt lên khi cú sút cực mạnh của Nuno Mendes chạm đầu Pedro Porro rồi dội trúng xà ngang khung thành Unai Simon.

Bước sang hiệp hai, tuyển Tây Ban Nha dần kiểm soát bóng nhiều hơn và kiên trì kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha chủ động chờ đợi thời cơ phản công với tốc độ của Rafael Leao cùng khả năng làm tường của Ronaldo. Dù vậy, cả hai vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của nhau.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau quyết định thay người bước ngoặt của HLV Luis de la Fuente. Phút 85, Mikel Merino được tung vào sân và chỉ ít phút sau đã tạo nên sự khác biệt.

Đúng vào phút bù giờ đầu tiên, Ferran Torres thực hiện đường chọc khe thông minh để Merino băng xuống đối mặt Diogo Costa. Tiền vệ của Tây Ban Nha dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút bù giờ còn lại, đội bóng áo bã trầu dồn toàn lực lên tấn công nhưng mọi cơ hội đều không đủ khó để đánh bại Unai Simon.

untitled-1783382787.png
Cái ôm của Yamal dành cho Ronaldo. Ảnh Reuters.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại chiến thắng tối thiểu nghẹt thở cho tuyển Tây Ban Nha. La Roja giành quyền góp mặt ở tứ kết World Cup 2026.

Giải đấu năm 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Trong khi đó, đây lại là lần đầu tiên Yamal dự World Cup. Khoảnh khắc ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha tri ân Ronaldo được xem là sự chuyển giao thế hệ, khi một huyền thoại dần khép lại hành trình, còn một ngôi sao mới bắt đầu viết nên lịch sử của riêng mình.

Tuyển Bồ Đào Nha rời giải trong nước mắt Ronaldo. Đây chính là trận đấu cuối cùng của Ronaldo tại một kỳ World Cup. Sau 6 lần tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, chiếc cúp vàng thế giới vẫn mãi là giấc mơ dang dở trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7.

Kết quả trận đấu Bỉ vs Mỹ: Tỷ số 4-1

Trừng phạt đội bóng chủ nhà còn sót lại cuối cùng của FIFA World Cup 2026 là tuyển Mỹ với tỷ số áp đảo 4-1, tuyển Bỉ đã giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết, nơi họ nhiều khả năng đối đầu với tuyển Tây Ban Nha. Kết quả này khiến chủ nhà hoàn toàn vắng bóng kể từ vòng đấu 'bát cường'!

untitled-1783404709.png
Thủ môn tuyển Mỹ mắc sai lầm.

Hàng loạt sai lầm mang tính cá nhân - ở những thời khắc nhạy cảm nhất khiến - USMNT phải chịu thất bại đau đớn với tỷ số 1-4 trước đội bóng đến từ Châu Âu, trước đó còn đang đấu tranh cho tính công bằng và chính danh vì những can thiệp khó tin về mặt chính trị vào bóng đá, vào FIFA với tấm thẻ đỏ Folarin Balogun...

Tuyển Bỉ không phải là hay nhất nhưng vẫn chớp thời cơ nhanh nhất mỗi khi đối thủ chủ nhà còn sót lại cuối cùng của FIFA World Cup 2026 để hở điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng thủ - cả 4 bàn thắng của tuyển Bỉ, với “cú đúp” của Charles De Ketelaere, Hans Vanaken và của Romelu Lukaku đều diễn ra với cùng kịch bản.

Tỷ số quá cách biệt khi tuyển Bỉ dạy cho USMNT bài học về “football, không phải soccer” (vì ngay cả biệt danh USMNT của tuyển Mỹ cũng có từ... soccer), cho thấy, nước Mỹ có thể đang vận hành một kỳ World Cup thành công nhất và đầy màu sắc nhất (nhưng cũng gây tranh cãi nhất), nhưng trên sân bóng đá là chuyện khác.

Trong suốt 90 phút thi đấu (+5 phút bù giờ ở trên sân), các cầu thủ Mỹ liên tục cho thấy họ có tài năng, có tương lai hứa hẹn nhưng thiếu bản lĩnh về mặt tâm lý và sự dày dạn của lối chơi bóng có tổ chức, điều mà nước Mỹ hiếm thấy khi họ biến bóng đá thành trò chơi kiểu thương mại - chỉ để thu lại lợi nhuận lớn lao.

Bạch Dương (t/h)