Hành trình trả lại danh tính cho những người con của Tổ quốc

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là thước đo củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc giữa lực lượng vũ trang Thủ đô và nhân dân.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" rà soát, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động như một mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Tại cơ sở, sự chủ động tham gia của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền UBND xã Phú Nghĩa với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. 

anh-13-1788945733.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Nghĩa - Tp Hà Nội

Củng cố vững chắc "thế trận lòng dân"

23 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 về công tác tại xã Phú Nghĩa - đây là thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng vừa tri ân các anh hùng liệt sĩ vừa làm công tác dân vận đặc biệt của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.  

anh-18-1788946990.jpg
Ông Hoàng Văn Sáu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội kính cẩn bên phần một của các đồng đội

"Thế trận lòng dân" không nằm ở những khái niệm trừu tượng, mà được bồi đắp từ chính những nghĩa cử giản dị, bền chặt ấy. 

anh-14-1788945863.jpg
Lễ dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Nghĩa, nơi tiết hành xác định danh tính AHLS bằng phương pháp giám định ADN

Đánh giá về sự phối hợp và ý nghĩa của đợt công tác, ông Hoàng Văn Sáu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội xúc động chia sẻ: “Hôm nay, cảm nhận của tôi rất xúc động khi được tham gia tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đây là một trong những nội dung rất có ý nghĩa, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai.

Các cơ quan, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh các cấp, từ Trung ương đến cơ sở xã, cũng đã triển khai đồng bộ.

anh-5-1788945863.jpg
Thượng tá Lê Thủy Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 260 , Sư đoàn 361 Quân chủng PK-KQ dâng hương các AHLS tại nghĩa trang Liệt sĩ Phú Nghĩa

Khi tham gia thực hiện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN, chúng tôi nhận thấy đây là một trong những nội dung mà các gia đình, thân nhân liệt sĩ đã mong mỏi, quan tâm từ trước đến nay.

Chúng tôi cũng mong rằng các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" này, sẽ cùng với cả nước sớm xác nhận được thông tin của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

anh-2-1788945863.jpg
Dâng hương tại mộ phần các AHLS tại nghĩa trang xã Phú Nghĩa

Qua đó, hài cốt các liệt sĩ sẽ được trở về với gia đình, thân nhân; đưa các đồng đội, những người con trở về với đất mẹ. Đây cũng là việc làm thể hiện sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, cũng như sự hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh xã Phú Nghĩa chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiệm vụ đến các chi hội cơ sở.

Chúng tôi tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh trong toàn xã, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho các gia đình, thân nhân liệt sĩ.

anh-15-1788945863.jpg
Nhân dân và chính quyền địa phương dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Phú Nghĩa

Chúng tôi đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động đến các chi hội để phối hợp thực hiện nhiệm vụ này.”

Nghiêm cẩn kỷ luật, sáng ngời trách nhiệm

Đối với một nhiệm vụ thiêng liêng và đạo lý sâu sắc, tính bài bản, kỷ luật là thước đo hàng đầu. Ngay từ khâu quán triệt, giao nhiệm vụ tại đơn vị, từng vị trí công tác đã xác định rõ tâm thế: Tỉ mỉ trong từng thao tác, chuẩn mực trong từng ứng xử.

anh-11-1788946248.jpg
Quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền UBND xã Phú Nghĩa tham gia " Chiến dịch 500 ngày đêm"

Tại hiện trường các nghĩa trang liệt sĩ, sự cẩn trọng được đẩy lên mức cao nhất. 23 cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm ngặt, giữ vững lễ tiết, tác phong quân nhân chính quy. Từ công tác khai quật, vận chuyển tiểu quách đến hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ, từng hành động đều được tiến hành với thái độ kính cẩn, phụng sự tuyệt đối. Không có chỗ cho sự đơn giản hay chủ quan; mỗi thao tác hạ xẻng, nâng niu nắm đất đều được thực hiện như đang đối diện với người thân ruột thịt của chính mình. 

Khẳng định quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Thượng tá Lê Thủy Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 260 cho biết:

anh-16-1788946404.jpg
Thực hiện việc khai quật một Liệt sĩ chưa xác định được thông tin

“Đây là lần thứ hai cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trước đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Phương Yên, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN đối với hài cốt của 7 liệt sĩ.

Qua đợt công tác trước, cán bộ, chiến sĩ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu: Từ công tác tổ chức lực lượng, hiệp đồng với địa phương đến quy trình khai quật, lấy mẫu và bàn giao sinh phẩm bảo đảm tuyệt đối an toàn. Những kinh nghiệm đó tiếp tục được Trung đoàn vận dụng linh hoạt vào nhiệm vụ lần này tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Nghĩa.

anh-12-1788946469.jpg
Mộ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Tuy nhiên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quán triệt mỗi phần mộ, mỗi trường hợp đều có hiện trạng địa chất và tính chất riêng, tuyệt đối không được phép chủ quan. Từng khâu, từng động tác đều phải thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình kỹ thuật, thể hiện sự thành kính và tri ân cao nhất đối với các anh hùng liệt sĩ. Quyết tâm lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ là góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về đúng danh tính, quê hương, đáp lại niềm mong mỏi, khắc khoải bao năm qua của thân nhân các gia đình.

anh-10-1788946627.jpg
Tiểu quách của Liệt sĩ chưa xác định được thông tin được phủ Quốc kỳ

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, thời gian qua, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn được Đảng ủy Trung đoàn xác định phải đi trước một bước, bám sát từng nội dung, địa bàn và tiến độ nhiệm vụ. Trước mỗi đợt xuất quân, đơn vị tập trung giáo dục chính trị, quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chiến dịch để mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm.

anh-8-1788946558.jpg
Di chuyển tiểu quách về khu vực lấy sinh phẩm

Trong suốt quá trình triển khai ngoài hiện trường, đội ngũ cán bộ các cấp luôn bám sát bộ đội, nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời động viên anh em khắc phục khó khăn trước điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, Trung đoàn chú trọng làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc rà soát, đối chiếu thông tin để việc bảo quản, xử lý mẫu sinh phẩm đạt kết quả chuẩn xác nhất.”

Thắp sáng đạo lý cội nguồn

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ đơn thuần là việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục tồn đọng sau chiến tranh. Đó là hành động tri ân đối với những người con đã ngã xuống vì dải đất hình chữ S, là câu trả lời thiết thực nhất của thế hệ hậu sinh dành cho giọt nước mắt mong ngóng ngót nửa thế kỷ của những người mẹ, người vợ nơi quê nhà.

anh-3-1788945863.jpg
Cựu chiến binh Phan Ngọc Chinh bên phần một anh ruột là Liệt sĩ hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên

Mỗi hài cốt liệt sĩ được chăm sóc, tôn tạo lại mộ phần khang trang, mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ cẩn trọng là một tia hy vọng được thắp lên để đưa các anh về lại với tên tuổi, quê quán, gia đình. Hành trình ấy dẫu còn nhiều gian nan, đối mặt với thử thách thời gian và sự khắc nghiệt của thời tiết, song với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, người lính hôm nay đang viết tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những giọt mồ hôi lặng lẽ trên mảnh đất Phú Nghĩa anh hùng.