Hành trình thiện nguyện tháng 3 biên giới "Biên cương Tổ quốc tôi" năm 2025Ngoài công việc chuyên môn bận rộn của một sĩ quan CSGT, mỗi khi có cơ hội và điều kiện, anh Hoàng lại hăng hái tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Với tính chất đặc thù của đơn vị, địa bàn công tác của anh không chỉ dừng lại ở Đà Nẵng mà trải rộng ra khắp khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh, thành phía Nam. Chính qua những chuyến công tác này, anh Hoàng càng thấu hiểu và cảm thông sâu sắc hơn với những hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Hành trình chắp nối yêu thương
Câu chuyện về Trung tá Trần Hải Hoàng làm từ thiện không chỉ là những hoạt động lớn mà còn đến từ những hành động nhỏ, đầy ý nghĩa. Anh tự nguyện trích một phần tiền lương để gửi tặng các gia đình khó khăn và trao quà cho các gia đình khó khăn được Mặt trận khu dân cư phường Mân Thái, quận Sơn Trà giới thiệu.
Những người hàng xóm chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi Tết đến là anh Hoàng lại chủ động gọi điện để hỗ trợ, khi thì cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở, lúc thì chương trình nấu bánh chưng cho người nghèo. Anh rất tích cực kêu gọi hỗ trợ trẻ em và người nghèo khắp các huyện miền núi thuộc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Nơi thì anh tặng quà, nơi thì tặng mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập, áo ấm, xe đạp...Trong các dịp lễ, Tết, anh luôn đăng ký với địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi các nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, anh còn tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, như dọn dẹp đường phố, trồng cây xanh, hoặc tuyên truyền về bảo vệ môi trường.
Anh Hoàng khiêm tốn chia sẻ, “Tôi thường tham gia các hoạt động từ thiện, xuất phát từ tấm lòng và mong muốn đóng góp cho đồng bào mình được gì thì làm”. Việc tham gia các hoạt động từ thiện của anh không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.
Nơi kết nối những tấm lòng vàng
Hành trình thiện nguyện đầy nhiệt huyết của Trung tá Trần Hải Hoàng thực sự bùng cháy từ năm 2019, khi anh tham gia là thành viên Ban Quản trị của Hội “Outlander miền Trung Family”. Bằng mối quan hệ rộng rãi và vai trò chủ chốt, anh luôn là người chủ động tham mưu, tư vấn cho Hội tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. Tiêu biểu phải kể đến chương trình "Cùng em đến trường" tặng sách giáo khoa cho con em các dân tộc thiểu số tại các xã miền núi khó khăn, xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Từ khi thành lập đến nay, các hoạt động thiện nguyện của Trung tá Trần Hải Hoàng và Hội đã mở rộng địa bàn đến nhiều địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum...
Lan tỏa giá trị, nối dài yêu thương
Từ năm 2020 đến nay, Trung tá Trần Hải Hoàng bền bỉ vận động, kêu gọi các mạnh thường quân để có kinh phí tổ chức các chuyến thiện nguyện. Riêng trong năm 2024, đã có tới 5 chuyến đi đầy ý nghĩa. Tháng 6/2024, sau khi vận động được hơn 100 triệu đồng, đoàn đã có chuyến đi ủng hộ thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn (cũ) nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc Ca Dong sinh sống. Các món quà thiết thực và ý nghĩa bao gồm: máy cắt đa năng, xe rùa, dụng cụ lao động, chăn màn cho các gia đình; áo ấm, sữa cho người ốm đau, người già; vở và dụng cụ học tập cho học sinh, bánh kẹo cho trẻ em nhỏ, quần áo và cả dịch vụ cắt tóc miễn phí cho các cháu thiếu nhi...
Những hoạt động đáng chú ý khác bao gồm chuyến trao tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; tặng ngan giống, cá giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Hướng Lập và Hướng Nghiệp, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) với tổng trị giá 40 triệu đồng.
Năm 2025, Trung tá Trần Hải Hoàng và Hội "Outlander miền Trung Family" đã thực hiện Chương trình thiện nguyện tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Cơ Tu ở xã Hòa Phú và Hòa Bắc, cũng như tại Làng Hy vọng...huy động đóng góp trên 1 tỷ đồng.
Suốt mấy chục năm gắn bó với nghề Cảnh sát giao thông đường sắt, bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu ra Bắc vào Nam, Trung tá Trần Hải Hoàng luôn hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn. Miệt mài cho công tác an toàn những chuyến tàu qua địa bàn phụ trách, thực hiện quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ trong đóng lối đi tự mở đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Với vai trò trách nhiệm của đơn vị thuộc Cục CSGT đã đôn đốc, hướng dẫn địa phương trong công tác kiểm tra, kiến nghị và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở băng qua đường sắt gây mất an toàn giao thông. Trong năm qua đồng chí Hoàng đã cùng chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đóng hàng trăm lối đi tự mở qua đường sắt góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Và cứ mỗi khi có cơ hội, điều kiện, anh lại tranh thủ đi làm từ thiện. Cứ thế, hành trình kết nối yêu thương đến những mảnh đời khốn khó trên mọi miền đất nước vẫn không ngừng nghỉ đối với Trung tá Trần Hải Hoàng, tô điểm thêm những nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Có thể khẳng định, việc làm của anh Hoàng đã phát huy tinh thần người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã và đang để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.