Giải Bóng đá Khoa Kiến trúc mở rộng 2025 – một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4, đã trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi gần 300 vận động viên là sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp trong ngành Kiến trúc – Xây dựng cùng nhau gắn kết, sẻ chia và lan tỏa tình yêu nghề theo cách riêng của tuổi trẻ: nhiệt huyết, mạnh mẽ và đầy đam mê.

Chuyên nghiệp trong từng chi tiết – Khẳng định tầm vóc một giải đấu
Ngay từ ngày 24/4, buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng được tổ chức công khai, minh bạch, đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các đội bóng và cổ động viên.
Công tác tổ chức – từ liên hệ đội tham dự, điều phối trọng tài, chuẩn bị cơ sở vật chất, đến quản lý truyền thông – đều được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp, phản ánh tinh thần làm việc nghiêm túc vốn là “chất riêng” của những người làm Kiến trúc.

TS.KTS. Vương Hải Long, Trưởng khoa Kiến trúc, Trưởng Ban tổ chức giải, khẳng định: “Giải bóng đá Khoa Kiến trúc mở rộng không chỉ là một sân chơi thể thao, mà còn là không gian kết nối cộng đồng Kiến trúc – Xây dựng, là cầu nối giữa nhà trường với các thế hệ sinh viên và doanh nghiệp. Từng bước đi của giải đấu đều được chúng tôi tổ chức kỹ lưỡng, để vừa đảm bảo chuyên môn, vừa nuôi dưỡng tinh thần đồng hành, trách nhiệm và tự hào về nghề.”
Không đơn thuần là một giải đấu phong trào, đây là hành trình xây dựng một sân chơi kết nối đa thế hệ, mở rộng mối quan hệ giữa nhà trường – sinh viên – cựu sinh viên – và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng.
Nơi những thế hệ tìm thấy nhau qua tình yêu nghề
Có những điều không cần nói thành lời, chỉ cần một cái bắt tay, một ánh mắt hiểu nhau giữa những cựu sinh viên và sinh viên đang ngồi ghế giảng đường. Giải bóng đá không chỉ kết nối đội bóng – mà kết nối cả thế hệ, truyền động lực từ những người đi trước cho lớp kế cận, khơi lên trong mỗi người niềm tự hào về mái trường, về nghề Kiến trúc mình đã chọn.

Lời thầy – niềm tin và khát vọng của sinh viên
TS. KTS. Trần Vũ Thọ, giảng viên Khoa Kiến trúc, Phó trưởng ban tổ chức giải – xúc động nói trong buổi khai mạc: “Thể thao không chỉ giúp các em rèn luyện thể lực mà còn tôi luyện tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí vươn lên – những phẩm chất không thể thiếu với một người làm nghề sáng tạo. Là một người thầy, tôi tin rằng mỗi trải nghiệm hôm nay sẽ trở thành ký ức quý giá và là nền móng cho một tương lai mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.”

Từ một ý tưởng – đến hành trình bền bỉ đồng hành
Ông Hoàng Tiến Quỳnh – Giám đốc Công ty R+, Nhà tài trợ đồng sáng lập – chia sẻ đầy cảm xúc: “Giải bóng đá này bắt đầu từ một niềm tin rất đơn giản: rằng sinh viên Kiến trúc cũng cần được chơi – được kết nối – và được truyền cảm hứng.
Tôi thấy may mắn khi R+ được đồng hành từ những ngày đầu tiên của giải bóng đá khoa KT mở rộng. Mỗi mùa giải trôi qua là một lần được chứng kiến tinh thần máu lửa, sáng tạo và đầy tình cảm của những người trẻ – và tôi tin rằng giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại chính là con người.”
Tri ân những người thầm lặng góp sức
- Không có thành công nào thiếu vắng những tấm lòng đồng hành phía sau. Ban tổ chức xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ đã tin tưởng, ủng hộ và tiếp sức cho giải đấu:
- Ông Hoàng Tiến Quỳnh – Giám đốc Công ty R+, Nhà tài trợ đồng sáng lập
- Ông Lê Thủy Thanh Liêm – Giám đốc Công ty CP Phát triển Xây dựng & Kiến trúc Goome, Nhà tài trợ Kim cương
- Liên Quân Hau – Gồm 4 công ty: APA, Boxdesign, Betile, Khải Minh, Nhà tài trợ Bạch kim
- Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Giám đốc Công ty KAD Việt, Nhà tài trợ Vàng
- Bà Nguyễn Thị Ánh – Đại diện Công ty Friendship, Nhà tài trợ Đồng hành

Kết quả của hành trình – và một lời hẹn cho tương lai
Không chỉ là chiến thắng trên sân, mỗi đội bóng đều ghi dấu bằng chính tinh thần thi đấu máu lửa, fair-play và tình đoàn kết.
Và một dấu ấn đặc biệt – Giải đấu của bản lĩnh và truyền thống
Một điểm nhấn đáng chú ý của giải năm nay là: đội nào giành chiến thắng 3 mùa liên tiếp sẽ chính thức giữ cúp vĩnh viễn. Đây là bước tiến nhằm nâng tầm uy tín và truyền thống lâu dài của giải – một biểu tượng để các thế hệ cùng phấn đấu, viết tiếp niềm tự hào cho tập thể mình.
Thanh xuân sẽ còn mãi vang vọng trên sân cỏ ấy…
Giải bóng đá khép lại, nhưng những cái ôm, tiếng hò reo và khoảnh khắc thăng hoa vẫn còn đọng lại trong tim mỗi người.
Ở đó, chúng ta không chỉ thấy bóng dáng của những cầu thủ, mà còn là hình ảnh của một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo, biết kết nối và sẵn sàng bứt phá.
Hẹn gặp lại tại mùa giải tiếp theo – nơi những giấc mơ lại tiếp tục được vẽ nên, không chỉ bằng nét vẽ Kiến trúc, mà bằng chính trái tim đam mê của tuổi trẻ.
Một số hình ảnh đẹp tại giải đấu:





