Điện Biên: 89 cá nhân, tập thể công nhân cao-su được khen thưởng đột xuất

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 89 cá nhân, tập thể có thành tích lao động, sản xuất xuất sắc, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn công ty.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công ty, danh sách khen thưởng được bình chọn, suy tôn dân chủ từ các tổ, đội dựa trên kết quả lao động tháng 7. Điều kiện xét thưởng là hoàn thành tối thiểu 100% chỉ tiêu; cá nhân, tập thể vượt cao hơn sẽ được đề nghị mức thưởng tương ứng.

1-1755836043.jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Lợi, trao thưởng cho các cá nhân là công nhân đội Mường Pồn, Thanh Nưa

Trực tiếp trao thưởng cho công nhân các đội Mường Pồn, Thanh Nưa, đồng chí Hoàng Xuân Lợi biểu dương tinh thần vượt khó của người lao động trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp. Dù gặp nhiều trở ngại, công ty đã hoàn thành hơn 42% kế hoạch năm, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các cá nhân, tập thể được vinh danh.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm việc, chị Lò Thị Diên – công nhân đội Mường Pồn 1 – cho biết: “Mưa nhiều khiến đường đi vào vườn cây sạt lở, thu gom mủ rất vất vả. Nhưng tôi luôn cố gắng khắc phục để đi cạo, thu mủ đều đặn, không bỏ sót cây, sót mủ; chỉ khi mưa to, lốc lớn mới nghỉ.”

2-1755836044.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Anh, Phó Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao thưởng các cá nhân là công nhân các đội Mường Pồn, Hua Thanh đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất

Trong 89 tập thể, cá nhân được khen thưởng, có một tập thể duy nhất là Đội cao-su Mùn Chung; cá nhân đạt kết quả cao nhất là anh Vàng A Pó (Đội Na Sang 2) với sản lượng đạt 133% so với kế hoạch.

Đồng chí Hoàng Xuân Lợi khẳng định: “Công nhân, người lao động của Công ty chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Việc khen thưởng kịp thời là động lực quan trọng, khích lệ tinh thần thi đua, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu sản xuất trong giai đoạn nước rút cuối năm.”

Lê Lan