Đêm 15/8, ông L.H.P, 47 tuổi, quê Bạc Liêu, hành nghề xe ôm công nghệ, rời phòng trọ ở xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh để bắt đầu một ngày mưu sinh. Ông đã ly hôn vợ từ lâu, hiện sống cùng em trai trong căn phòng trọ nhỏ và cả hai đều chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống. Thói quen của ông là chạy xe vào buổi tối khi thời tiết dễ chịu và giá cước cao hơn, giúp tăng thêm thu nhập cho cuộc sống vốn đã khó khăn. Nhưng chuyến xe đêm hôm ấy lại trở thành chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời người đàn ông này.
Khoảng 22h18, ông P. nhận chở một nam thanh niên vào hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Camera an ninh của một hộ dân gần đó ghi lại cảnh ông quay đầu xe, rẽ vào một hẻm khác trong bóng tối. Chỉ vài giây sau, tiếng kêu thất thanh vang lên. Nghi phạm cầm dao lao ra khỏi hẻm trong trạng thái hốt hoảng, còn ông P. dù đã trúng nhát dao chí mạng vào cổ vẫn cố gắng đuổi theo một đoạn ra đến đường lớn. Sức lực cạn dần, ông dừng lại, quay về phía hẻm, ngồi dựa lưng vào tường rồi gục xuống ngay sau đó.
Khu vực xảy ra vụ án là một con hẻm nhỏ, tối và ít người qua lại vào ban đêm. Chính điều kiện này khiến sự việc càng trở nên nguy hiểm và khó có ai kịp thời can thiệp. Một số người dân sống gần hiện trường nghe thấy tiếng kêu lớn liền chạy ra, chứng kiến cảnh ông P. trong tư thế giằng co với một thanh niên trẻ. Dù bị thương nặng và mất nhiều máu, ông vẫn cố gắng chống trả và truy đuổi. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực ấy đều bất thành, ông đã gục xuống ngay trong con hẻm quen thuộc mà mình vừa đi qua.
Khi lực lượng chức năng đến nơi, chiếc xe máy Future cùng túi xách và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi phong tỏa hiện trường, công an tiến hành khám nghiệm, thu thập lời khai nhân chứng và trích xuất thêm dữ liệu từ camera an ninh quanh khu vực. Toàn bộ diễn biến vụ án cho thấy sự manh động, liều lĩnh của nghi phạm.
Chỉ vài giờ sau, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ Châu Phú Tính, 18 tuổi, quê Đồng Nai. Tính thừa nhận đã chuẩn bị dao từ trước với mục đích cướp xe máy và điện thoại để có tiền ra Hà Nội “làm ăn”. Trong quá trình thực hiện ý đồ, khi bị ông P. chống cự, Tính hoảng loạn rồi vung dao tấn công. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn vào một nghĩa trang gần đó, song không thoát khỏi sự truy xét của lực lượng chức năng.
Cái chết của ông P. để lại khoảng trống lớn trong gia đình nhỏ của những người lao động nghèo nơi xóm trọ. Người em trai nhận tin dữ ngay trong đêm, nỗi mất mát không gì bù đắp được khi người anh ra đi đột ngột chỉ vì một chuyến xe bình thường. Đối với cộng đồng tài xế công nghệ, đây là hồi chuông cảnh báo về sự rình rập của hiểm nguy trong những chuyến xe đêm, nơi người lao động mưu sinh vẫn phải đối mặt với bất trắc, có khi đánh đổi cả mạng sống.