Những ngày cuối tháng 5 này, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) nằm ngay cửa sông Hậu đổ ra biển thường có mưa.
Vào mùa mưa, ở quê ít ai tổ chức cưới hỏi nên anh Võ Văn Vũ (sinh năm 1977, ngụ xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung) suốt ngày chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ làm mướn.
“Gia đình không có đất canh tác, hàng ngày ai mướn gì tui cũng làm, từ vác mía, hái dừa, phụ hồ hoặc móc sình đắp đê, bồi đất vườn… Tui làm được hết, dành tiền nuôi con ăn học”, anh Vũ nói.
Riêng với nghề làm cổng cưới bằng cây lá, anh Vũ luôn có niềm đam mê đặc biệt. Không làm thì thôi, hễ bắt tay vào việc là quên trời quên đất, tất cả chỉ để tạo nên chiếc cổng cưới đẹp nhất cho ngày vui của các đôi lứa.
Với sản phẩm thực tế làm ra, anh “Hai lúa chính hiệu” Võ Văn Vũ được người dân địa phương gọi là nghệ nhân.
“Nghề làm cổng cưới gắn bó với tui gần 30 năm rồi, tuy đây không hẳn là nghề chính để mưu sinh nhưng tui nguyện sẽ theo đuổi nó lâu dài”, anh Vũ chia sẻ.