Giây phút chia tay, sân ga chật kín những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm vội vã. Mẹ tiễn con với ánh mắt dõi theo, bịn rịn đến tận khi đoàn tàu khuất bóng. Người yêu trao vội chiếc khăn tay thêu vội lời nhắn nhủ. Đồng đội nắm tay nhau, động viên: "Giữ vững tinh thần, gặp lại nhau trong ngày vinh quang!" Cảm xúc dâng trào nhưng không ai rơi lệ, bởi họ biết phía trước là nhiệm vụ thiêng liêng đang chờ.



Tàu lăn bánh, mang theo không chỉ những người lính mà còn cả niềm tự hào, ý chí sắt đá của lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam. Trên tàu, các chiến sĩ vẫn duy trì kỷ luật thép. Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là dịp để quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện sức mạnh, sự trưởng thành sau nửa thế kỷ hoà bình.




Tại buổi giao nhiệm vụ trước giờ xuất phát, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân có mặt tại Ga Hà Nội động viên lực lượng tham gia nhiệm vụ, thiếu tướng nhấn mạnh: "Chúng ta mang trong mình sứ mệnh không chỉ thể hiện sức mạnh quân đội, mà còn là niềm tự hào của lực lượng Phòng không - Không quân. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều phải chuẩn xác, thể hiện bản lĩnh và kỷ luật thép. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ đi trước và với Tổ quốc hôm nay”.



Hưởng ứng lời chỉ huy, toàn thể chiến sĩ đồng thanh hô vang: "Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ!" Tiếng hô chắc nịch vang vọng cả sân ga, như một lời thề danh dự của những người lính trẻ. Họ hiểu rằng, nhiệm vụ này không chỉ là một phần của lễ diễu binh, diễu hành, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẵn sàng bảo vệ bầu trời, giữ vững hoà bình cho đất nước.

Trước giờ xuất phát, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng Dân vận Quân chủng PK-KQ,Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện diễu binh, diễu hành -A50 của Quân chủng PK-KQ chia sẻ: "Đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách cao cả. Chúng tôi sẽ không chỉ thể hiện sự chính quy, chuyên nghiệp mà còn mang đến hình ảnh đẹp về lực lượng Phòng không - Không quân trong mắt nhân dân. Tất cả đều sẵn sàng, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ”.

Trung uý Phạm Văn Lượng, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 83, Trung đoàn 238, Sư đoàn pk 363, Quân chủng PK-KQ được chọn lựa tham gia tiểu đoàn diễu binh diễu hành thực hiện nhiệm vụ A50 là một trong những người lính PK-KQ trẻ lần đầu tham gia diễu binh, xúc động: "Tôi cảm thấybiết ớn, thật tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính, bước đi trong đội hình trang nghiêm. Nhìn ánh mắt động viên của gia đình, bạn bè, đồng đội, tôi càng có thêm động lực để thể hiện tốt nhất trong buổi lễ trọng đại sắp tới”.

Giữa dòng người tiễn đưa đoàn quân vào miền Nam, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ của một chiến sĩ trẻ, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đầy hãnh diện: "Nó mới ra trường năm ngoái thôi, giờ được chọn đi diễu binh là niềm vinh dự không chỉ cho nó mà cho cả gia đình. Ngày xưa cha nó cũng từng hành quân vào Nam, giờ con trai tiếp tiếp bước cha mình, nhưng là bước chân trên hành trình của hoà bình, tự hào lắm!"

Trên sân ga chật kín người, có những cặp đôi lặng lẽ nhắn nhủ cho nhau những lời động viên trước giờ tàu lăn bánh. Chị Như Quỳnh, quê Hà Tĩnh tiễn người yêu lên đường làm nhiệm vụ cho biết “Em rất vinh dự và tự hào khi người yêu em được thực hiện nhiệm vụ lớn của đất nước. Mặc dù phải xa nhau 1 thời gian dài, em biết cả hai sẽ rất buồn nhưng em đã tự nhủ sẽ là hậu phương vững chắc để anh hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó với lời hứa hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ về cưới em”.



Có mặt trong đoàn quân, Thượng uý Khuất Quang Đạt Tiểu đoàn 5, Học viện Phòng Không Không Quân chia sẻ: "Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, mỗi bước chân trong đội hình diễu binh là một nhịp đập của trái tim Tổ quốc. Được đại diện cho Quân chủng Phòng không – Không quân tham gia sự kiện lịch sử này là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng. Toàn đơn vị xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện tinh thần, khí phách, kỷ luật và bản lĩnh của người lính bầu trời trong thời đại mới”.


Hành quân vào Nam không chỉ là sự kiện quân sự, mà còn là hành trình nhìn lại ký ức, nhắc nhớ về quá khứ hào hùng của lớp lớp cha anh. Những người lính hôm nay tiếp bước truyền thống với đôi cánh thép vững vàng trên bầu trời, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi. Dù là trên không hay trên đường sắt, họ vẫn tiến về phía trước như một lời khẳng định: “Bầu trời này, đất nước này mãi mãi hoà bình!”