Vào khoảng 14 giờ ngày 10/8/2026, Bệnh xá đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận ngư dân Nguyễn Đức Quốc, sinh năm 1977, quê phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, thuyền trưởng tàu cá GL 98378 TS trong tình trạng yếu nửa người bên phải.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 8/8, khi tàu đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa, cách đảo Nam Yết khoảng 100 hải lý, ông Quốc xuất hiện các biểu hiện bất thường như liệt nửa người bên phải, tay chân cử động khó khăn, miệng méo. Đến sáng 9/8, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn.
Trước tình thế khẩn cấp, tàu cá GL 98378 TS lập tức đưa thuyền trưởng về đảo Nam Yết. Hành trình đưa người bệnh tìm kiếm sự trợ giúp càng khó khăn khi tàu phải di chuyển trong điều kiện sóng to, gió lớn. Khi tàu cập đảo, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp tiếp nhận, đưa bệnh nhân về Bệnh xá đảo Nam Yết. Người bệnh lúc này tỉnh, tiếp xúc tốt, sốt nhẹ nhưng vẫn yếu một nửa cơ thể bên phải. Các y, bác sĩ lập tức thăm khám, đánh giá toàn trạng và xác định bệnh nhân bị đột quỵ não gây liệt nửa người.

Không chỉ xử trí tại chỗ, Bệnh xá đảo Nam Yết còn hội ý, xin ý kiến chuyên môn sâu từ Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất phương án điều trị. Người bệnh được điều trị, kiểm soát các chỉ số cần thiết và theo dõi chặt chẽ về hô hấp, huyết động, ý thức, tuần hoàn.

Giữa biển trời mênh mông, khi sự sống của một ngư dân cần được chở che, đảo Nam Yết đã trở thành một “bến bờ” của niềm tin. Những bước chân khẩn trương đưa người bệnh từ cầu cảng vào bệnh xá, những bàn tay người lính cùng y, bác sĩ tận tình cứu chữa đã làm sáng lên một điều bình dị mà thiêng liêng: ở nơi đầu sóng ngọn gió, người dân không đơn độc.

Bởi Trường Sa không chỉ có những người lính ngày đêm chắc tay súng giữ chủ quyền. Trường Sa còn có những trái tim luôn hướng về ngư dân, có những cánh cửa bệnh xá sẵn sàng mở khi đồng bào cần đến. Chính sự hiện diện nghĩa tình ấy tiếp thêm niềm tin để những con tàu tiếp tục vươn khơi, để mỗi ngư dân thêm vững lòng rằng giữa biển xa, phía sau họ luôn có Tổ quốc.