Một năm nhìn lại Tết Độc lập đặc biệt nhất Thủ đô

Ngày này năm ngoái, dịp Quốc khánh 2/9 cũng chính là thời điểm cả nước đang gồng mình chống chọi với làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19. Chưa bao giờ, chúng ta phải chứng kiến một cảnh tượng đìu hiu như thế vào một trong những ngày lễ lớn nhất cả nước.

Quảng trường Ba Đình vắng lặng khi thiếu mất hình ảnh người dân Thủ đô có mặt hướng về Quốc kỳ đỏ thắm.

Những con phố huyết mạch ở trung tâm thành phố trở nên im ắng lạ thường khi người dân thực hiện giãn cách ở nhà. Khi ấy, người dân Hà Nội đồng lòng sống chậm trong ngày Quốc khánh để cùng chờ ngày chiến thắng đại dịch COVID-19.

mot-nam-nhin-lai-tet-doc-lap-dac-biet-nhat-thu-do-1662438246.jpg
Một năm nhìn lại Tết Độc lập đặc biệt nhất Thủ đô (Ảnh: Vietnamplus)

Những chuyến xe nghĩa tình giữa đại dịch là một trong những phương tiện giao thông hiếm hoi lưu thông trên đường phố.

Phố xá vắng lặng, thưa thớt người dân qua lại, nhưng vẫn nhuộm thắm màu đỏ cờ hoa, rực rỡ trong mùa thu lịch sử của đất nước. Đó sẽ là những ngày tháng khó quên của mọi người trong giai đoạn cả nước thực hiện giãn cách xã hội.

Nhóm PV Media